Chủ Nhật, tháng 3 13, 2016

GHÉT ANH NÈ...

GHÉT ANH NÈ...

Chàng ơi uống mãi khổ thân mà
Có giỏi lên trời bứng gốc đa
Sáng ghẹo cô Hằng buông khúc hát
Đêm chờ  chị Nguyệt nhắn lời ca
Gầm gừ  mấy độ nằm bê bết
Xông xáo vài hôm bước khật khà
Cứ ngủ ngoài đường luôn ấy nhé
Giận rồi không nói nữa đâu nha !

Mùa Thu 12/3/16


  1. BUÔNG THẢ

  2. Muốn ghét bao nhiêu cũng được mà
    Say thì níu chặt gốc cây đa
    Yêu em lúc tỉnh nghêu ngao hát
    Nhớ vợ khi buồn lặng lẽ ca
    Nhấp cả chén đầy tay đánh bịch
    Thêm vài ly nữa vỗ chân khà
    Canh đời cũng chỉ là tro bụi
    Chớ nghĩ suy hoài mệt lắm nha ./.

  3. LCT
    14/3/2016


5 nhận xét:

  1. Uống vui với bạn chút thôi mà
    Ngon trớn nên rồi chạy hết ga
    Thức giấc sáng nay nhìn mới biết
    Lề đường nằm ngủ dưới hàng ba......

    Tuần mới nhiều vui TV nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ghét quá trùi ui uống mãi à
      Sáng chiều say xỉn lết rồi la
      Con đau vợ bệnh không thèm ngó
      Rượu đế bia hơi nốc mãi hà. Hihi...

      Dạ. Cảm ơn anh Quỳnh, tối an vui anh nhé !

      Xóa
    2. Ghét quá trùi ui uống mãi à
      Sáng chiều say xỉn lết rồi la
      Con đau vợ bệnh không thèm ngó
      Rượu đế bia hơi nốc mãi hà. Hihi...

      Dạ. Cảm ơn anh Quỳnh, tối an vui anh nhé !

      Xóa
  2. BUÔNG THẢ
    Muốn ghét bao nhiêu cũng được mà
    Say thì níu chặt gốc cây đa
    Yêu em lúc tỉnh nghêu ngao hát
    Nhớ vợ khi buồn lặng lẽ ca
    Nhấp cả chén đầy tay đánh bịch
    Thêm vài ly nữa vỗ chân khà
    Canh đời cũng chỉ là tro bụi
    Chớ nghĩ suy hoài mệt lắm nha ./.
    LCT
    14/3/2016

    Trả lờiXóa
  3. Nghe em bảo nhé rượu cay mà
    Chớ có say hoài ghét lắm nha
    Vợ gọi ba hồi không thấy mặt
    Bồ kêu một tiếng chạy ơi à... Hi... Anh Nguyên
    Dạ. Cứ tha hồ uống, không nghĩ suy anh nhé.
    Rượu này từ gạo làm ra
    Anh mà uống rượu cũng là ăn cơm. Hì....
    Cảm ơn anh bài họa rất hay. Chúc anh đêm say lê lết nhé ! Hihi....

    Trả lờiXóa