Thứ Bảy, tháng 3 28, 2020

CÕI TẠM


CÕI TẠM

Mai về khép lại giấc phù sinh 
Mặc cõi đời thêu chuyện bất bình 
Tối ngắm trăng thanh cùng vũ trụ 
Khi chờ gió ấm gọi bình minh 
Dù cho cuộc sống nhiều giông bão 
Hoặc bởi trần gian lắm sự tình 
Muội trải hồn thơ dìu ngọn bút 
Huynh hòa phím nhạc chép lời kinh

Tường Vân - 26/03/20

TỰ NHẮC... 

Chẳng ngại thăng trầm sẽ phát sinh 
Mình vui cuộc sống cũng yên bình 
Cho dù thế sự muôn điều ảo 
Nhớ để nơi lòng một chữ minh 
Chén rượu vần thơ hoà nỗi cảm 
Niềm tin nghĩa trọng ủ hương tình 
Vì nhau rửa gột điều ngang trái 
Giữ vẹn mai này khỏi thất kinh

Nguyễn Châm - 270320

THEO TỪNG KỈ NIỆM...

Nhớ mãi năm nào lễ phục sinh
Cùng anh dạo gót chốn thanh bình
Mi gầy khép nhẹ chờ giao ước
Nguyệt khuyết buông hờ để chứng minh
Thiếp gửi niềm yêu trong giấc mộng
Chàng se hạnh phúc giữa đêm tình
Lời chuông phổ độ từ nơi chúa
Kỷ niệm theo từng mỗi nhịp kinh

Trần Tình -  27/03/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét