Thứ Năm, tháng 3 19, 2020

PHỐ CŨ CHIỀU SƯƠNG


"Anh ơi tôi lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò
Cho nhau niềm vui cuối tuần vì hơn mấy lần
Vắng anh trời kinh đô nghe xao xuyến bước cô đơn..."

PHỐ CŨ CHIỀU SƯƠNG 

Lặng lẽ chiều rơi mấy nhịp buồn 
Quay về phố cũ buổi hoàng hôn 
Chìm trong ngõ hạ mùa hoa nhớ 
Đọng giữa con tim tiếng thở hờn
Đẫm chén men tình đêm tẻ lạnh 
Say từng phiếm nhạc lúc cô đơn 
Niềm yêu chẳng ấm bờ môi nhỏ 
Để những cơn mơ cứ chập chờn 

Tường Vân - 19/03/20

=========

"...Mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần
Có tôi đợi mong em khi phố cũ vừa lên đèn..."

MƯA BUỒN PHỐ CŨ...

Mình anh phố cũ giọt mưa buồn 
Bỗng nhớ hôm nào gửi nụ hôn 
Một thưở vàng son niềm ái vỡ 
Ngàn đêm tĩnh lặng gió thu hờn
Ta về ngõ muộn thương tình đắng 
Kẻ hẹn canh trường dỗ phím đơn
Những nhịp đời yêu giờ khuyết nửa 
Tìm trong giấc mộng nỗi đau chờn

Nguyễn Châm - 190320

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét