Thứ Sáu, tháng 8 16, 2019

NGẬP SÓNG


NGẬP SÓNG 
(Vấn - đáp)

Giọt nắng vàng thu có phủ dầy ?
Chăng vì nỗi nhớ bủa trùng vây...
Dường như kỷ niệm hoài dang dở ?
Cũng bởi tình thơ quá guộc gầy...
Dám hỏi đông về ai có đợi ?
Thưa rằng bến hẹn gió còn lay...
Rồi khi giá lạnh tràn qua ngõ ?
Sẽ nửa bờ tim ngập sóng đầy...

Tường Vân - 16/08/19

ĐẦY VƠI NỖI NHỚ... 
(Vấn - đáp)

Dường như bấc trở vạt sương dầy ?
Nỗi nhớ trong lòng lại bủa vây...
Nếu để niềm yêu còn nhạt nhẽo ?
Thì xin cảnh mộng chớ hao gầy... 
Tình thơ có phải ngàn năm đợi ? 
Cuộc lữ thôi đành mấy thuở lay...
Đã biết thu buồn không vậy nhỉ ?
Mà đêm chén tửu mãi vơi đầy...

Nguyễn Châm - 160819

MẸ YÊU


MẸ YÊU 

Thương biết mấy từng lời ru của Mẹ
Đã theo con trên suốt dặm đường dài
Có những chiều mưa ướt lạnh bờ vai
Thèm một giấc ngủ vùi khi đêm xuống

Biết bao năm nhọc nhằn trong cuộc sống
Con chợt thèm nghe lại tiếng ầu ơ... 
Tựa bờ vai khép nhẹ chiếc mi hờ
Vòng tay Mẹ guộc gầy sao trìu mến

Chiều Thu sang mùa Vu Lan lại đến
Cánh hoa hồng thắm đỏ giữa con tim
Nghe thương yêu rung cảm xiết bao niềm
Miền hạnh phúc nghẹn ngào tràn mi mắt

Con sợ lắm một ngày hoàng hôn tắt
Biết tìm đâu bóng dáng Mẹ thương yêu
Viết đến đây lòng xa xót trăm chiều
Tình yêu Mẹ dạt dào hơn Biển cả...

Dòng lệ thắm nghẹn ngào vương trên má
Nghe ngập tràn hạnh phúc giữa tim con
Cánh Hồng nhung thắm đỏ mấy Thu còn
Chợt thấy thương Anh cài hoa Hồng trắng !

Tường Vân - 15/08/19

Nhân dịp Lễ Vu Lan Tường Vân kính chúc tất cả những bậc Cha, Mẹ luôn bình an và thật nhiều và hạnh phúc trong cuộc sống !

KHÚC RU ĐÊM...


KHÚC RU ĐÊM... 

Ngủ ngoan ngoan nhé à...ơi... 
Đêm trường ta khẽ ru hời riêng ta
Ngoài song một ánh trăng ngà
Sương khuya còn đọng đài hoa Dạ Quỳnh 

Ngủ ngoan Anh nhé mơ xinh
Tàn canh nến lụn hoa tình lên ngôi 
Anh nè.. Hãy ngủ ngoan thôi 
Ngoài sân khe khẽ nhẹ rơi áo Quỳnh 

Trăng khuya chạm mái hiên đình
Ngủ thôi Anh.. Kẻo bình minh lại về.... 

Tường Vân - 14/08/19

Thứ Ba, tháng 8 13, 2019

ĐÌU HIU NỖI NHỚ


ĐÌU HIU NỖI NHỚ 

Vần thơ chẳng đủ trút bao niềm 
Để tủi phương này một bóng em 
Chắc tại sương chiều đan sợi tóc 
Làm cho chiếc lá rụng chân thềm 
Đầy chung rượu ấm sao tình cạn 
Đẫm giọt mưa khuya phủ gối mềm 
Mấy bận thu tàn đông lại đến 
Còn nguyên nỗi nhớ ủ bên rèm...

Tường Vân - 09/08/19

Tình Như Cánh Nhạn

Gửi hết vào thơ vạn nỗi niềm
Nhưng lòng chẳng ấm bởi xa em
Chiều nghiêng dáng ngọc nhòm bên cửa
Buổi quặn buồng tim nấc giữa thềm
Đã lỡ say vì đôi mắt ướt 
Cho nên nhớ bởi phút môi mềm
Tình như cánh nhạn mùa đông trở
Để gió miên man thổi lạnh rèm

Trần Tình - 19/08/19


Thứ Sáu, tháng 8 09, 2019

NGẬP GIÓ


NGẬP GIÓ 

Anh nè.. Giận dỗi để rồi trông 
Lại buổi hoàng hôn ngập gió lòng 
Ngược nắng em về thôn Vĩ Dạ 
Xuôi thuyền sóng vỗ bến sầu đông 
Này duyên có chở từng đêm mộng 
Để nguyệt còn len những khóm hồng 
Mỗi lúc thu tàn nhen bếp muộn 
Cau vàng trái rụng hỏi buồn không.? 

Tường Vân - 06/08/19

NỖI BUỒN VÔ CỚ..

Lạ nhỉ? Sao mình mãi ngóng trông
Người dưng cứ lạc ở nơi lòng
Ngày đong chén rượu nhoà nhân ảnh
Buổi đợi trăng ngà chiếu ngõ đông
Một quãng đời trôi dòng biển ái
Ngàn đêm mộng dỗ gót sen hồng
Từng thu lá rụng vàng thôn Vĩ
Kẻ hứng cau già hỡi muộn không ?

Nguyễn Châm - 060819


Thứ Ba, tháng 8 06, 2019

GHÉP NỬA VẦN YÊU


“…Xưa hôn em một lần, 
          rồi đau thương tràn lấp 
Em yêu anh một ngày, 
          và xa anh trọn kiếp 
Nên anh yêu mùa đông, 
         nên anh yêu mùa đông, 
                  ôi mùa đông của Anh...”

GHÉP NỬA VẦN YÊU

Giữ phút nồng yêu để tặng nàng 
Cho dù bấc trở lạnh lùng sang 
Tình anh mãi đượm niềm thao thiết 
Ngõ ái còn nguyên vẻ rộn ràng (NC)
Đẫm chén tay ngà nương ngọn thỏ 
Nghiêng thềm bóng nguyệt dỗ đài trang 
Này duyên phải đợi chừng bao nữa ? 
Kẻo lỡ mùa đông khép vội vàng...(TV)

Nguyễn Châm & Tường Vân

***
"...Ngày nào ta xa nhau
em bước sâu trong vũng tối nhạt nhòa
Từng mùa đông theo qua
em đã quen với đường đời băng giá..."

TÌNH ĐÔNG 

Nhặt lá mùa đông chạnh nhớ chàng 
Đây miền núi thẳm vắng người sang
Vài đôi én liệng buồn ngơ ngẩn 
Một ánh sao băng đẹp rỡ ràng 
Gió lửng lơ sầu cung nguyệt quế 
Đêm hờ hững lạnh nét đài trang
Trời khuya viễn khách về đâu nhỉ 
Hãy hái dùm tôi bóng nguyệt vàng...


Tường Vân - 07/08/19


Chủ Nhật, tháng 8 04, 2019

KHÚC TÌNH THÁNG TÁM


KHÚC TÌNH THÁNG TÁM 

Tháng tám về rồi anh có đợi chờ em 
Chiều xứ lạnh có nghe mềm môi nhớ 
Chiếc lá rụng còn đau từng nhịp thở
Khúc tương tư loang lổ những đêm sầu 

Tháng tám về ai nhắc chuyện tình ngâu
Mà thương tiếc mối duyên đầu dang dở 
Cơn sóng vỗ con đò hờn bến lở
Tiếng đàn rơi nức nở khúc thương buồn 

Tháng tám về trăn trở giọt ngâu tuôn
Thu chớm lạnh xót xa hồn xuân nữ 
Đếm thời gian dạn dày thân viễn xứ 
Bến Tương buồn thi lữ mỏi mòn trông

Tháng tám yêu ơi, ngày tháng sắt se lòng... 

Tường Vân - 03/08/19

============

ĐỜI ĐÃ THU….

Lại một mùa Thu khuyết bóng hình em
Trăng vẫn vậy chói chan niềm mộng nhớ
Gió heo may thoảng buồn sau tiếng thở
Đoạn đường khuya gầy guộc vết chân sầu

Anh âm thầm đong đếm những lần ngâu
Men đắng tửu nhắc chi mùa thương dở
Dòng sông yêu cứ lạc về bên lở
Chiều không em vần vũ rặng mây buồn

Con sông già năm tháng hững hờ tuôn
Trôi cạn kiệt những linh hồn trinh nữ
Cuốn thời gian cháy khô đường viễn xứ
Cố gom đầy thương nhớ phủ bờ trông

Đời sang thu, quặn thắt ở nơi lòng….

Nguyễn Châm

=============

KIẾP THU

Giật mình đời đã sang thu
Một thời lửa hạ khật khừ lướt qua
Xuân nồng thuở ấy mù xa
Nhìn về phía trước tuổi già, lối đông

Tưởng em, đủ một kiếp chồng
Nào trăng buổi tám nửa vầng khuyết rơi
Tình như mây nhuộm ngang trời
Áo thu đành khoác cho người tuổi thu

Anh đừng lay trái mù u
Biết đâu gió lặng hồn thu chẳng vàng

Trần Tình

Thứ Bảy, tháng 8 03, 2019

CUỘC TÌNH SAY…


“...Đêm chia ly anh về
đường khuya anh bật khóc
Em xa anh thật rồi
làm sao quên mùi tóc
Em hỡi em…
Có phải tình băng giá là 
tình nồng trên thế gian…”

CUỘC TÌNH SAY…

Một kẻ tình say bước giữa đường 
Canh tàn lối cũ mịt mù sương 
Ngàn năm đượm mãi lần môi gửi 
Cũng thuở hồn say cặp má hường
Chẳng lẽ đông ghìm tan giấc mộng
Nên là tuyết phủ ngập dòng tương
Buồng tim lỡ thuộc về nơi ấy
Để chén sầu đong vẫn ngọt dường..

Nguyễn Châm - 020819

------------------

“…Trời lập đông chưa anh 
cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi 
Để mặc em lang thang 
ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới…”

ĐÊM MÙA ĐÔNG 

Chờ ai dáng nhỏ lặng bên đường 
Áo mỏng vai gầy tóc điểm sương 
Lẻ bóng chiều xa sầu kiếp nhạn 
Hờn phiên gió lạnh nét môi hường 
Còn thương gối chiếc tàn đêm mộng 
Mãi sợ trăng buồn ngập bến tương 
Có phải đông về mang giá lạnh 
Mà chung rượu đắng cũng say dường...

Tường Vân - 02/08/19

Thứ Sáu, tháng 8 02, 2019

KHÚC TÌNH NỒNG


KHÚC TÌNH NỒNG 

Nhớ mãi về anh một dáng hình 
Thương nhiều tiếng hẹn buổi hòa minh 
Này cung nhạc ái ru vần điệu 
Lại bản đàn xuân phổ khúc tình 
Rượu đắng còn say hồn khách tục 
Đêm trần để nhạt nét mày xinh 
Niềm yêu đã ngập tràn môi ấm 
Hỏi ánh trăng khuya có hiểu mình..? 

Tường Vân - 30/07/19

GIẤC MƠ TÌNH

Hằng đêm tưởng bóng lại mơ hình 
Nguyện sẽ bên nàng để chứng minh 
Phím đổ từng cung nền nã nhịp 
Hồn len nửa cuộc khát khao tình 
Lồng khuôn diễm tuyệt hoà môi ấm 
Ghép nhụy ba đào ủ nõn xinh 
Rượu giữa thềm trăng cùng bút thảo 
Trần gian mấy kẻ được như mình

Nguyễn Châm - 010819

Thứ Năm, tháng 8 01, 2019

MÙA ĐÔNG CỦA ANH


"...Từ ngày anh yêu em, 
anh đã quen trong cay đắng tuyệt vời
Từ ngày anh yêu em, 
anh đã quen với trời hạnh phúc mới…"

MÙA ĐÔNG CỦA ANH

Có phải rằng đông lại sẽ về 
Nên làn gió chuyển nỗi lòng tê 
Ngày yêu cũng nhạt dần trong nhớ 
Giấc cảm còn sâu đậm ngõ thề
Giữa lúc canh tàn thương kẻ đợi
Quanh mùa nắng ngủ chạnh hồn mê
Niềm tin vẫn nặng dù băng giá
Để mãi ngàn năm giấc mộng kề

Nguyễn Châm - 010819

---------------------

"Những cuộc tình dương gian
muôn đời không nghĩa lý ...
Nhưng người vẫn tìm nhau 
trong vòng tay tình ý..."

MÙA ĐÔNG CỦA EM

Chàng ơi có phải cảnh đông về ?
Thiếp chợt nghe lòng lạnh tái tê
Đã khóc người đi chiều lá đổ
Còn vương tiếng hẹn tuổi trăng thề
Ai mang gió đến bên trời mộng 
Ta chuốc ly sầu giữa cõi mê
Nửa kiếp phong trần sau cuộc lữ 
Mà thương kỉ niệm thuở môi kề...

TườngVân - 01/08/19