Thứ Bảy, tháng 9 21, 2019

TÌNH ĐỜI


TÌNH ĐỜI 

Ngoài kia vệt nắng đã buông dần 
Ráng đỏ xuyên chiều áng bạch vân 
Hướng nẻo trời xa sầu vạn lý 
Hờn phiên gió lạnh đếm nhiêu lần 
Người đi để lỗi duyên cầm sắt 
Kẻ đợi chưa tròn mộng ái ân 
Viễn cảnh trần gian bày lắm nỗi 
Buồn trông ả tạo cứ xoay vần... 

Tường Vân - 20/09/19

NẶNG LÒNG...

Có phải lòng nhau mãi nặng dần 
Nên ngàn nỗi nhớ nhuộm màu vân 
Hồn nương bóng nhạn vòng non trở 
Nghĩa dệt tình trăng đuổi sóng lần 
Dỗ giấc em về đêm ảo mộng 
Sang mùa kẻ nhặt lối hồng ân 
Kìa thu lá rụng vàng con ngõ 
Biết rõ mình chưa kịp phổ vần

Nguyễn Châm - 200919

BUỒN THU...


BUỒN THU...

Một nỗi buồn thu đến não lòng 
Tách trà pha dở lạnh đầu song 
Nhìn mây tưởng bạn tàn canh vắng 
Chuốc rượu tìm quên rỉ máu hồng 
Nếu đã không tròn đêm mộng ước 
Sao còn mãi nhớ cuộc tình đong 
Đành gom lá rụng mùa đang trở 
Kỉ niệm ngày nao thả xuống dòng

Nguyễn Châm - 200919

1. SẦU THU

Kỉ niệm ngày nao thả xuống dòng 
Cho hờn trĩu nặng chén sầu đong
Vừa nghe giọt nhớ mềm môi lạnh 
Lại tiễn người đi ngập pháo hồng
Kẻ ném ân tình qua bậu cửa
Ta chờ ánh nguyệt ghé đầu song
Nhìn mưa rớt nhẹ bên hè phổ 
Một nỗi buồn thu đến não lòng...

2. THU BUỒN 

Vàng thu lá đỏ rụng nao lòng 
Nắng đổ nghiêng chiều chạm khẽ song
Thoảng liễu rèm thưa sầu dạ tím
Tràn mưa phố nhỏ rã tim hồng
Ân tình vẫn cứ hoài trăn trở 
Kỷ niệm chưa tàn mãi đếm đong
Nửa cõi miên trường nghe thấm lạnh
Hờn ai ngấn lệ chảy tuôn dòng..!

Tường Vân - 20/09/19

Thứ Tư, tháng 9 18, 2019

BẾN LẠNH CHIỀU THU


BẾN LẠNH CHIỀU THU 

Mới nửa mùa thôi lá rụng vàng 
Nghiêng chiều xếp vội mớ hành trang 
Sưởi câu thơ cũ đêm trường tịch 
Dỗ giấc liêu trai cõi địa đàng 
Nếu đã mong ngày vui hợp cẩn 
Sao còn có ý ngại đò giang 
Mấy thu gió lạnh sầu duyên kiếp 
Chạnh nhớ người xưa dạ bẽ bàng... 

Tường Vân - 18/09/19

==========

THU VÀNG LÁ ĐỔ

Từng vuông lá đổ nhuộm thu vàng
Kỷ niệm se buồn nhói mỗi trang
Đứa ủ niềm tin miền viễn cực
Người xây giấc mộng ngõ thiên đàng
Vừa ly rượu cẩn nồng sân gấm
Đã vết môi tình lạnh nẻo giang
Chạnh ngẫm đời như làn gió thoảng
Rồi đông sẽ lại quắt thân bàng... 

Nguyễn Châm - 180919


Thứ Hai, tháng 9 16, 2019

KHÚC TƯƠNG TƯ


KHÚC TƯƠNG TƯ 

Đếm tuổi xuân thì rụng đã lâu 
Giờ em tóc rối cũng pha mầu
Như vầng nguyệt xế bên thềm lạnh 
Tựa dáng Thu buồn cuối ngõ sâu 
Mỗi độ đông về phai má phấn 
Ba mùa tuyết nhuộm đắng dòng châu 
Duyên hờ hững trải bao nhiêu nữa 
Để sóng tương tư mãi bạc đầu...

Tường Vân - 15/09/19

KHƠI DÒNG KỈ NIỆM... 

Em nè kỉ niệm cất từ lâu 
Cả vệt thời gian cũng úa mầu 
Chỉ nỗi niềm thương còn rất đậm 
Nên dòng lệ cảm thấm càng sâu 
Tìm manh áo hạnh quàng đêm bão 
Dưỡng nụ tình xuân phủ mái đầu 
Sẽ ghép duyên chiều trong bản nhạc 
Đâu vì chuyện cũ đắng làn châu

Nguyễn Châm - 160919


Thứ Bảy, tháng 9 14, 2019

Thiên Thu Tán Gẫu


Thiên Thu Tán Gẫu 

Ta con Cụ Thánh cháu Ông nghè
Nói chuyện trong nhà cả xóm nghe
Tướng võ Hạng Vương xô một cái 
Vua cờ Đế Thích chấp song xe
Chiều lên xuống biển ôm Trăng ghẹo
Tối đến vào non bắt cọp đè 
Thỉnh thoảng sang trời cùng ổng nhậu 
Trăm nàng Ngọc Nữ xúm nhau ve…!

02/09/2014_Nguyễn thiên Thu

==========

THIÊN THU TÁN GÁI 

Quả đúng Thiên Thu cháu Lão Nghè
Ra đường nói dóc vạn người nghe 
Nhiều hôm lủi bụi vì me gái 
Lắm bữa theo nàng xém lật xe
Xuống phố giang hồ vây lưới bủa
Vào phây mỹ nữ xúm nhau đè
Chời ơi cái tật già không bỏ 
Thoáng thấy cô nào sáp lại ve...

Tường Vân - 14/09/19

Thứ Tư, tháng 9 11, 2019

THU CHƯA EM...


THU CHƯA EM... 

Thu chưa em ..lời tự tình sâu lắng 
Giọt mưa bay trĩu nặng giấc mơ gầy 
Em ru gì trong câu hát thơ ngây 
Gọi thu chín nắng vương đầy kỉ niệm 

Thu chưa em...vết hôn màu mực tím 
Nụ môi say ngọt lịm giữa đêm tình 
Anh thương về năm tháng thuở hư vinh 
Ta sải nhẹ trên dốc tình hoang hoải 

Thu chưa em...lá rơi miền quan tái 
Cuộc trăm năm vứt lại giữa đêm hè 
Em không còn vương vấn những đê mê 
Xin giã biệt những câu thề xưa cũ 

Thu chưa em...ước mong về quá khứ 
Giọt men cay cầm cự tháng năm già 
Em mang tình giăng mắc cuối trời xa 
Trăng buổi tám còn ngọc ngà không nhỉ ? 

Thu chưa em...rối ren đường thiên lý... 

Nguyễn Châm

ĐÔNG CHƯA ANH.... 

Đông chưa anh...rối ren đường thiên lý 
Cánh phong rơi nghe rỉ máu tim buồn 
Ai trêu tình sau những vết môi hôn 
Ta rạng vỡ nửa hồn như chết lặng 

Đông chưa anh...sao cõi lòng ngập đắng 
Đếm thời gian trầm mặc nét thu sầu 
Mưa giận hờn gieo rắc nỗi buồn ngâu 
Chiều đưa tiễn trách con tàu nỡ vội... 

Đông chưa anh...đêm buồn vương tóc rối 
Giọt tình rơi nông nỗi vết tim trầy 
Người gửi lòng theo từng nét thơ say 
Ta lặng lẽ tiếc thương ngày yêu cũ 

Đông chưa anh...sao tiết trời vần vũ 
Thu cũng buồn ủ rũ khóc người đi 
Nét sương gầy ảo ảnh cuộc tình si 
Đêm trống vắng gió thầm thì tâm sự 

Đông chưa anh...nhớ thương về quá khứ... 

Tường Vân - 10/09/19


Thứ Hai, tháng 9 09, 2019

TRỌN NẺO ĐƯỜNG TÌNH


"Người yêu ơi, đừng bao giờ cách xa
Mãi mãi dịu kỳ là tình yêu chúng ta..."

TRỌN NẺO ĐƯỜNG TÌNH 

Cùng anh vạn nẻo lối đăng trình 
Núi thẳm non ngàn nguyện tử sinh
Sáng thả vần thơ cài cánh nhạn
Chiều vui chén rượu ngắm tây đình
Không màng thế sự nhiều gian dối
Chẳng thiết duyên trần lắm rẻ khinh
Gác lại bên đời cơn mộng huyễn
Ngày đông tháng hạ chỉ đôi mình.!

Tường Vân - 09/09/19

==========

"Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em, ta càng thấy yêu em..."

VẸN NẺO ĐƯỜNG TÌNH 

Hãy bước cùng anh vạn hải trình 
Theo dòng tuế nguyệt cõi trường sinh 
Ngày vui chén rượu đùa con trẻ
Lúc thảo vần thơ dạo ngõ đình 
Dẫu đó danh quyền thân chẳng trọng 
Nên kìa bổng lộc tớ nhờn khinh 
Dìu em suốt chặng đường cam khổ 
Sẽ thấy mùa xuân thuộc của mình

Nguyễn Châm - 090919

Thứ Bảy, tháng 9 07, 2019

TÌNH CUỐI MÙA THU


"Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ơi mùa thu của ước mơ..."

TÌNH CUỐI MÙA THU 

Lẳng lặng bên song sợi nắng cài
Thương từng lọn tóc xõa bờ vai
Còn khâu nỗi nhớ lần đưa tiễn 
Vẫn gửi hồn theo tiếng thở dài 
Đợi dáng thuyền xa về bến mộng
Mơ chiều gái nhỏ dệt tình mai
Mùa thu lá nhuộm vàng con ngõ
Anh hỡi cùng em dạo gót hài... 

Tường Vân - 07/09/19

=============

"Thôi thì có em đời ta hy vọng 
Thôi thì có em sương khói môi mềm 
Có phải em là mùa thu Hà Nội 
Nghe đâu đây lá úa và mi xanh 
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông hát..." 

ĐỢI LỐI TÌNH THU... 

Tình như khuấy động những canh dài 
Mộng buổi thu về sẽ sánh vai 
Nắng của ngày yêu nền nã đậu 
Hồn trong rượu cảm diết da cài 
Như dòng mật ủ ngàn năm trước 
Tựa mảnh trăng vùi mỗi sớm mai 
Ngõ nhỏ còn chưa vàng lá rụng 
Chờ em...thả nhẹ gót chân hài 

Nguyễn Châm - 070919

Thứ Sáu, tháng 9 06, 2019

KHÚC TÌNH THU


"Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm 
Có phải em là mùa thu Hà Nội 
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm 
Có phải em mùa thu xưa?"

KHÚC TÌNH THU 

Bên vườn nở muộn mấy đài hoa 
Lãng đãng chiều ngân nhạc sáo hòa 
Nắng nhẹ buông mình qua lối cũ 
Em thầm ướm mộng gửi trời xa 
Thêu ngàn nỗi nhớ dường như để... 
Dệt vạn niềm yêu có phải là... 
Chiếc lá thu bay ngoài cửa sổ 
Mơ màng thiếu nữ hát tình ca... 

Tường Vân - 05/09/19

===========

Có bóng mùa thu thức ta lòng sáng muộn 
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn 
Có phải em là mùa thu Hà Nội 
Ngày sang thu anh lót lá em nằm 
Bên trời xa sương tóc bay.

ĐỢI THU....

Bấc trở thưa dần những nhụy hoa 
Chiều thu nắng muộn vỡ chan hòa 
Con đò nhớ bạn thương ngày cũ 
Quãng nhạc gieo tình ngóng biển xa 
Vẫn biết vào đêm ... hồn mộng chỉ.. 
Vì sao biếng ngủ ... nỗi yêu là...
Bên trời một kẻ dầm men đắng
Chỉ đợi em về...sẽ xướng ca...

Nguyễn Châm - 050919

Thứ Tư, tháng 9 04, 2019

TỰ TÌNH MÙA THU


TỰ TÌNH MÙA THU 

Đếm lá vàng thu dưới nguyệt mờ
Cho đầy kỷ niệm những lần mơ 
Nào cung nhạc ái dìu đêm hẹn
Lại bản đàn xuân phổ khúc chờ
Nhỏ khép mi gầy bên gối mộng 
Anh dìm rượu ấm giữa dòng thơ 
Ngoài song tiếng gió lay mành cửa 
Bất chợt lòng nghe nhớ thẫn thờ....

Tường Vân - 03/09/19

HÌNH BÓNG XA XÔI

Hình em ẩn hiện dưới trăng mờ 
Chửa hẹn sao lòng cứ vẫn mơ 
Phím khảy buồn tênh ngàn nỗi mộng 
Chiều buông buốt lạnh khoảnh môi chờ
Khơi dòng kỷ niệm nghiêng bầu tửu
Cảm nụ hoa tình đẫm ý thơ
Ước sẽ vào xuân hòa nhịp thở
Cùng nghe vẳng vọng tiếng chuông thờ

Nguyễn Châm - 040919