Thứ Bảy, tháng 1 16, 2021

NGỌN LỬA TÌNH


NGỌN LỬA TÌNH 

Gió vẫn từng cơn thổi lạnh lùng
Em nè hãy kết nhịp tình chung
Rồi gom lá rụng làm chăn ngủ
Để giữ niềm yêu gối mộng cùng
Mỗi giấc say nồng hương rượu ủ
Muôn niềm cảm mến lệ lòng nung
Dù đông áo hạnh dường chưa đủ
Vẫn thấy buồng tim ngọn lửa bùng

Nguyễn Châm - 301120

***

TIẾNG LÒNG 

Cảnh đó người đây ngẫm lạ lùng 
Khi tình đã luyến nhịp đàn chung 
Thì hương rượu cẩm hòa môi nhớ 
Sẽ bản trường ca gửi gió cùng
Nắng cũng tan tầm trên bến hẹn 
Anh còn mãi đợi dưới chiều nung
Bờ thưa chiếc bóng in vàng giậu
Mà tiếng lòng tôi đã cháy bùng

Tường Vân - 30/11/20

ĐÊM MÙA ĐÔNG

ĐÊM MÙA ĐÔNG 

Anh hỡi đêm này lạnh lắm không 
Ngoài hiên ngọn bấc thổi tê lòng 
Vàng phai mắt đợi bao ngày tháng 
Những chuyến toa đầy nặng nỗi mong 
Vẫn nhớ câu thề hôm giã biệt 
Còn lưu kỷ niệm buổi tương đồng 
Thu về mấy lượt mùa thay áo 
Tội kẻ phương trời khắc khoải trông... 

Tường Vân - 26/11/20

***

NGỌN LỬA LÒNG  

Đông này bóng nhạn hỡi về không 
Hãy thắp cùng anh ngọn lửa lòng
Để nhớ thương chìm trong vội vã
Nên chiều lặng lẽ cứ chờ mong
Tình nhen há ngại mùa giông bão
Nghĩa dệt nào e buổi gió đồng
Dẫu rượu chưa nồng đêm bấc trở 
Nhưng hồn sẽ thỏa nhịp đời trông

Nguyễn Châm- 261 120


NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG


NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG 

Đêm trầm mộng hỡi sắp về chưa 
Mà trái tương tư rụng tím mùa
Trước ngõ mây trời loang ánh bạc 
Bên thềm bóng nguyệt nép mành thưa
Vừa nghe gió trở ngày đông chớm
Đã xót tình Anh tuổi hạc thừa
Giữa buổi sương tàn hiu hắt lạnh 
Em ngồi vẽ lại dáng người xưa... 

Tường Vân - 22/11/20

***

CÒN THƯƠNG KỈ NIỆM 

Ngọn bấc đông này đã thổi chưa 
Mà sao bóng nhạn lẫn theo mùa 
Ta ngồi nhớ lại tình năm cũ 
Nhỏ hẹn không về quãng nắng thưa
Mỗi bước phong trần tim đủ lạnh 
Từng đêm cố quận nỗi đau thừa 
Hồn ai lỡ dạt dòng thương ấy 
Vẫn cứ mong hoài kỉ niệm xưa

Nguyễn Châm - 221120


NỤ HÔN ĐẦU....


NỤ HÔN ĐẦU....

Ta thì nhớ mãi buổi đầu hôn
Nhỏ ngỡ ngàng nên cứ giận hờn
Dẫu vậy duyên tình như ấm hẳn
Nên là giấc mộng cũng nồng hơn
Bờ môi vẫn đợi niềm thương gửi
Kỉ niệm nào quên ngõ ái vờn
Quá nửa manh đời nay trộm nghĩ
Mong lần sống lại thuở vàng son

Nguyễn Châm

***

TRĂN TRỞ

Trăn trở bao ngày phí tuổi son
Vườn yêu đã vắng bướm ong vờn
Xuân về hạ vãn phai màu lắm
Thu đến đông tàn nhạt nét hơn
Bởi tại anh thường hay bỡn cợt
Rồi nên nhỏ cứ mãi ghen hờn
Làm cho cuộc sống hoài chao đảo
Nếu lỡ chung giường có ghét hôn..?

Tường Vân

ĐỜI ĐÊM...


ĐỜI ĐÊM... 

Giang hồ gả bán cuộc tình lơi 
Trải ngập đường đêm những món hời 
Chị cõng xuân thì nghe thích hả...
Ta nhìn tửu quán ngẫm buồn ơi ...
Tà tâm đứa liệng đồng xu lẻ 
Nhiễu sự thằng khui mảnh váy rời 
Ngõ vắng nuôi bầy quân khỉ đột 
Chong đèn một lũ bướm và dơi

Nguyễn Châm

***

XA CHIỀU 

Xa chiều rắc nhẹ ánh vàng lơi
Vẳng tiếng đàn buông mấy nhịp hời
Xót cảnh thu tàn mây gió hỡi 
Thương mùa bấc trở bạn lòng ơi 
Nhân tình bạc bẽo tình nhân lánh
Thế sự mong manh sự thế rời 
Gác vắng đêm về mưa nhỏ giọt
Chén sầu chuốc mãi cứ đầy vơi !

Tường Vân

SAO ĐỔI NGÔI


SAO ĐỔI NGÔI 

Ngược nắng con thuyền rẽ hướng trôi 
Chiều nay bến cũ hắt hiu ngồi 
Sông buồn gió trở mềm môi lạnh 
Phận hẩm ta đành lẻ bóng côi 
Nhớ bận đò khuya dang dở đợi 
Tàn phiên rượu cạn đắng cay bồi 
Đông về giá buốt bờ vai nhỏ 
Một ánh sao nào đã đổi ngôi 

Tường Vân - 13/11/20

***

MONG SẼ…

Một ánh sao nào đã đổi ngôi
Mà tim buốt lạnh nỗi đau bồi
Môi vừa khẽ chạm ngày thu cuối
Mắt bỗng riêng sầu cuộc tửu côi
Mở tận buồng tim tình cũ chết
Mò trong kỷ niệm dáng xưa ngồi
Mong ngày tháng hạ sông đời sẽ
Mọi nẻo con thuyền rẽ hướng trôi

Nguyễn Châm -    141120


CHÚT SẦU VƯƠNG...


CHÚT SẦU VƯƠNG... 

Chợt bỗng chiều nay nắng trở vàng 
Sông tình lặng lẽ bóng đò ngang 
Đầu đông gối mộng nằm cô lẻ 
Sẫm tối hồi chuông điểm nhịp nhàng 
Vẫn cụm mai già thưa thớt trổ 
Nên màu tóc bạc vẽ vời mang 
Chờ em mấy chục mùa hoa dẻ 
Chỉ chút sầu vương giữa địa đàng

Nguyễn Châm - 091120

***

HỜN DUYÊN... 

Chỉ chút sầu vương giữa địa đàng
Nghe lòng cũng chạnh nỗi niềm mang
Có thương mới xót tình dang dở 
Bến đợi thuyền trôi cảnh nhỡ nhàng 
Bạn vẫn mong chờ đêm gối lẻ 
Em đành lỗi hẹn chuyến đò ngang
Mấy thu lá rụng buồn duyên kiếp  
Chợt bỗng chiều nay nắng trở vàng

Tường Vân - 10/11/20

BẾN CHIỀU


BẾN CHIỀU 

Vẫn phím đàn buông trỗi điệu hờn
Nghiêng chiều sóng vỗ bến hoàng hôn 
Chìm trong kỷ niệm ngày thu chớm
Bạc phếch thời gian "tuổi đá buồn"
Mấy độ trăng tà soi bóng nhỏ
Bao mùa gió lạnh xót tình đơn
Ngoài hiên chiếc lá vừa lay nhẹ
Lẫn tiếng đêm rơi ngập ngỏ hồn

Tường Vân - 05/11/20

***

TIẾNG LÒNG

Đàn đêm khẽ dạo tiếng bông hờn 
Cũng lúc ta mình cảm nụ hôn 
Sóng của tình yêu vừa vỗ nhẹ 
Niềm trong ảo mộng bỗng nhen buồn
Như vầng nguyệt tỏa ngày đông chớm
Ngỡ cuộc thương tràn buổi trướng đơn
Đẫy giấc tim còn vương nhịp thở
Niềm riêng mãi đọng ở trong hồn

Nguyễn Châm - 061120



TÌNH ĐÔNG...


TÌNH ĐÔNG...

Bởi mộng chưa nồng nỗi nhớ xuyên
Rồi khi bóng ngả gợi tâm phiền
Vì sao nhỏ hẹn ngày trăng khuyết
Có phải ta chờ hũ rượu nguyên
Để phím đàn ngân chiều quạnh quẽ
Vào đêm tĩnh lặng ngóng con thuyền
Tình đông gắng dệt mà đâu thỏa
Vẳng tận phương nào tiếng Đỗ Quyên

Nguyễn Châm

***

CHIỀU XUYÊN 

Sương mờ khói nhạt ảnh chiều xuyên 
Rũ xuống hồn ta cảnh muộn phiền 
Bởi nỗi trầm tư gầy phím mộng 
Cho niềm lắng đọng giữa Bình Nguyên 
Sầu phiên lá rụng hồn ngơ ngẩn 
Để sóng đìu hiu vỗ mạn thuyền 
Quá nửa khuya rồi ai vẫn đợi 
Bên thềm đã lạnh tiếng đàn quyên... 

Tường Vân

TÌNH CHƯA DÁM NGỎ


TÌNH CHƯA DÁM NGỎ

Bên thềm nắng đọng cánh hoa xinh
Gió nhẹ đưa hương bát ngát tình
Đợi khách tan tầm đêm phố thị
Mong người trở lại đất thành kinh
Chưa nguôi nỗi nhớ nghìn cơn mộng
Cũng sợ hương pha bóng nguyệt đình
Một chút riêng lòng đâu dám ngỏ
Nên là cứ vậy mãi làm thinh.! 

Tường Vân - 27/10/20

***

NHÓM LẠI LỬA NỒNG 

Vẫn mộng em chờ lối cỏ xinh 
Bờ môi dỗ nhẹ vết thương tình 
Cho hồn đỡ lạnh từng đêm gối 
Để dạ thôi buồn mỗi tiếng kinh
Sẽ nói lời yêu lề cuộc tửu 
Và khoe áo hạnh giữa sân đình
Đông này nhóm lại nồng hương lửa 
Kẻo lệ năm nào đẫm giấc thinh

Nguyễn Châm - 281020