Thứ Sáu, tháng 3 04, 2022

DẪU MÌNH CÁCH BIỆT...


DẪU MÌNH CÁCH BIỆT...

Dẫu biết tình ai lắm phũ phàng
Nhưng niềm ước vọng đã thầm mang
Từng đêm giấc mộng hoài tha thiết
Nửa giọt môi yêu lại nhỡ nhàng
Rượu đắng còn say hồn khách cũ
Sông buồn bởi lạnh chuyến đò ngang
Dòng Tương vẫn chảy đôi bờ lạ
Nếu lỡ ngày mai cách biệt Chàng

Tường Vân - 04/03/22

***

LỠ MÌNH CÁCH BIỆT...

Ví giả rằng mai tiễn biệt nàng
Ai người nhặt nắng buổi chiều ngang
Còn đâu tửu rót ngày hiu quạnh
Cũng chẳng lời ru giấc nhẹ nhàng
Mộng sẽ tan dần trong khoảng nhớ
Ta thì thấm mãi cuộc tình mang
Rồi đêm vẫn ngọn đèn le lói
Bỗng hiểu đời sao lắm phụ phàng

Nguyễn Châm - 040322


Thứ Ba, tháng 3 01, 2022

BƯỚC THỜI GIAN


BƯỚC THỜI GIAN 

Về qua lối cũ chạnh thương chàng 
Bẵng mấy Xuân rồi chẳng ghé sang
Để xót trùng dương sầu biển thẳm
Mà trông nắng Hạ rũ tơ vàng 
Mơ tình khách lạ ngày Thu chớm
Ngắm cảnh Đông buồn ngấn lệ loang
Đếm nỗi thăng trầm trên mái tóc 
Còn đau tuổi mộng nhói tim nàng.!

Tường Vân

***

CHỈ LÀ GIẤC MỘNG

Vì sao lại mãi nhớ nhung nàng
Chữ hẹn chưa thành hổng dám sang
Quãng vắng từng say miền hạ đỏ
Mành khuya vẫn đợi bóng trăng vàng
Buồn đêm tiếng vạc hoài than thở
Hận nỗi manh đời cứ lổ loang
Chén mỏi canh tàn thương phận lỡ
Đành quên mộng ủ tiếng yêu chàng

Nguyễn Châm 



Thứ Năm, tháng 2 24, 2022

HƠN CẢ TÌNH THƠ


HƠN CẢ TÌNH THƠ

Và khi nhắc lại mối duyên mình 
Sỏi đá bên đường cũng nín thinh
Bởi giấc đời yêu tròn nhịp phổ
Và hương ái mộng đẹp khuôn hình
Xuân về chén đợi lồng môi ấm
Hạ tới trăng cười dõi mắt xinh
Dẫu chỉ niềm suông mà diễm tuyệt
Còn hơn cả vạn áng thơ tình

Nguyễn Châm 

*****

LỐI TÌNH...  

Nhặt ánh chiều rơi ngỡ dáng mình 
Bên thềm đá sỏi đứng làm thinh 
Bờ thưa nắng trải vàng hiên giậu 
Ngõ vắng người đi lẻ bóng hình 
Ước buổi ai về đêm gió lạnh 
Cho làn sóng gợn nét mi xinh 
Trăm năm dẫu chỉ là cơn mộng 
Cũng đủ yêu thương vẹn lối tình.! 

Tường Vân 

LUYẾN NHỊP ĐÀN NGÂN


LUYẾN NHỊP ĐÀN NGÂN

Đây dòng lá thắm gửi tình quân
Ngỡ tiếng yêu thương đã lạc vần 
Hạ mãn thu tàn e ấp mộng 
Năm chờ tháng đợi mỏi mòn xuân
Người xa có hẹn mùa hoa tím 
Chốn cũ còn mơ giọt nắng ngần
Chẳng biết bao giờ vui tái ngộ
Ta mình lại phổ khúc đàn ngân...

Tường Vân - 22/02/2022

***

LẠNH TIẾNG ĐÀN... 

Chăng vì đã lạnh tiếng đàn ngân
Mới để niềm tin lạc quãng vần
Nghĩa đượm xưa từng vương giấc cảm 
Ân nồng ấy nỡ biệt đường xuân
Buồn ly tửu nhạt vì thao thức 
Đắng tĩnh trà khuya bởi ngại ngần 
Mỗi nhịp thi hòa man mác tủi
Đâu rồi một thuở ấm tình quân

Anh Nguyễn Châm

TÂM SỰ VỚI CÔ ĐƠN


TÂM SỰ VỚI CÔ ĐƠN 

Trông vời cánh nhạn buổi hoàng hôn 
Lặng đếm thời gian tuổi đá buồn 
Nắng đã tan tầm trên lối nhỏ
Em thì đợi bạn ở đầu thôn 
Đâu hay số phận hoài dang dở 
Để mãi ngày xuân quá mỏi mòn 
Một ánh trăng gầy soi bóng lẻ 
Đêm tàn tâm sự với cô đơn... 

Tường Vân - 13/02/22

***

HẸN HÒ VỚI CÔ ĐƠN 

Dẫu biết chưa từng gửi nụ hôn 
Mà sao chẳng gặp thấy tym buồn 
Trăng tình khẽ lặn ngay đầu núi 
Lệ cảm loang sầu mãi cuối thôn
Chuốc nữa nào vơi bầu tửu lạnh 
Về đâu để vẹn kiếp yêu mòn
Nghe từng tiếng vọng hồi chuông đổ 
Chợt bỗng thương hoài giấc ngủ đơn

Anh Nguyễn Châm - 130222

 

MƠ XUÂN


MƠ XUÂN 

Vườn xuân nở rộ ngát hoa tình
Những cánh mai đào tỏa nắng xinh 
Bướm dệt đường mây cài áo lụa 
Người say bến mộng bỏ duyên mình 
Đây chồng thư cũ ngày xa vắng 
Đó cuộc men nồng lúc hiển vinh 
Ước nguyện tương phùng ai đã hứa 
Vòng tay ấm trọn buổi thanh bình

Tường Vân - 12/12/22

***

GIÓ TÌNH... 

Để những ngày xuân lộng gió tình 
Anh hoà rượu ái dỗ vườn xinh
Rồi thêu áo hạnh lồng hương biển 
Mãi thắp niềm yêu đổi phận mình
Khát sẽ ru bằng đêm lệ cảm 
Say thì kể tiếp quãng đời vinh
Và khi phím mộng vừa ngưng phổ 
Cũng lúc lầu trăng cạn tửu bình

Nguyễn Châm - 120222

Thứ Ba, tháng 2 08, 2022

CHIỀU HOÀNG HÔN


CHIỀU HOÀNG HÔN

Ước sẽ cùng em dạo biển chiều 
Ta mình trút cạn nỗi niềm yêu
Từng con sóng vỗ nuôi ngày mộng 
Đợi thả hồn theo những cánh diều
Dõi mắt nghe tình hoan hỉ cuộn 
Ôm nàng thấy cảnh ngọt ngào phiêu
Hoàng hôn đã lịm bên trời vắng
Trở gót còn vương mãi một điều...

Nguyễn Châm

*****

BIỂN CHIỀU 

Mình em dạo bước giữa xa chiều 
Gió nhẹ đưa từng nhịp sóng yêu 
Mắt ngẩn ngơ tìm đôi ánh mắt 
Diều thong thả lượn mấy con diều 
Không màng lá đổ bên thềm lạnh 
Chỉ đợi anh về dưới nắng phiêu
Để dệt cho đầy khung tuổi nhớ 
Ngày qua ấp ủ biết bao điều...

Tường Vân

NIỀM XUÂN


NIỀM XUÂN 

Anh nè xuân ấm hãy còn đây
Mà tiếng yêu thương đã guộc gầy
Để nỗi tương tư vàng chén nguyệt 
Nghe niềm trăn trở lạnh vòng tay
Đìu hiu cánh nhạn bên trời vắng 
Thăm thẳm trùng dương lớp sóng đầy 
Có những mong chờ ai biết được 
Đêm buồn tâm sự thấu chăng hay...

Tường Vân - 07/02/22

***

CHỜ XUÂN 

Đã thấy mai vàng nở rộ đây 
Mà nghe trĩu nặng trái tim gầy
Đêm vầng nguyệt ẩn sầu lên mắt 
Bữa dáng ai về lệ nhỏ tay
Hỡi nắng tìm đâu ngày hạ đỏ
Này em có lại buổi xuân đầy
Bên thềm chén tửu chờ tin nhạn 
Mãi chỉ ta cùng bấc lạnh hay...

Nguyễn Châm - 070222

Thứ Năm, tháng 2 03, 2022

BÚT XUÂN


BÚT XUÂN 

Vàng Mai nở rộ trước sân nhà 
Bướm lại trêu đùa những cánh hoa  
Em vẽ nàng xuân màu hạnh phúc 
Chàng mơ cuộc sống cảnh chan hòa 
Rồi thêu áo lụa chờ tin đến 
Sẽ kết thư hồng gửi mộng qua
Nguyện mãi như đàn chim én nhỏ 
Trời yêu một cõi có anh và...

Tường Vân - 01/01/22 Tết al

***

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 

Hổ đến Trâu đi chúc mọi nhà 
Cây tình, cội phúc trổ đầy hoa 
Quanh năm sức khỏe luôn cường mạnh 
Cuộc sống gia phong mãi thuận hòa 
Mở cửa ân trời mang lộc đến 
Khai nguồn phước tổ độ tai qua 
Tâm quang trí rạng ngời vinh hiển 
Khai bút cầu mong toại ý và... 

Nguyễn Châm 1/1al 2022

Thứ Bảy, tháng 1 29, 2022

ANH LÀ GÌ....?


ANH LÀ GÌ....? 

Anh là gì, hay bóng đổ chiều nghiêng 
Hay chỉ thân gai đứng triền cỏ dại 
Một giấc mơ hoang dọc đường quan tái 
Đem nỗi chênh chao vẽ lại xuân tình 

Anh là gì, hay nước đáy dòng kinh 
Một bóng trăng xa ẩn mình trong cỏ 
Một khối heo may lạnh lùng theo gió 
Níu cuộc đời nhau mộng giữa mơ hồ...

Anh là gì, hay đá sỏi cằn khô
Thương cái xuân xanh hững hờ dang dở 
Thương quãng đời trôi vẫn còn bỏ ngỏ 
Cuối vệt chiều rơi lá khóc ru cành 

Anh là gì, khi tóc chẳng còn xanh...? 

Nguyễn Châm

*****

ANH THƯƠNG GÌ..? 

Anh nghĩ gì khi vắng bóng trăng thanh
Sương trắng phủ qua mành đêm quạnh vắng 
Cơn gió lạnh của một mùa đông bấc
Để hồn ai se sắt nỗi riêng sầu.

Anh nhớ gì thao thức giữa canh thâu
Nhìn nửa mảnh trăng sầu rơi trước ngõ
Anh có hiểu lời yêu thương của gió
Sao cứ hoài vò võ trắng đêm trôi. 

Anh đừng buồn khi rượu đắng bờ môi
Trong giá lạnh lạc loài niềm tâm sự 
Chỉ còn lại góc đêm gầy tư lự
Một chút tình thi lữ buổi tàn đông. 

Anh thương gì sao cứ mãi chờ trông..?

Tường Vân