Thứ Tư, tháng 12 04, 2019

BỞI MỘT CHỮ TÌNH



BỞI MỘT CHỮ TÌNH

Muốn gửi cho anh một chữ tình
Nhưng vì ngăn cách phải làm thinh
Đành chôn ước mộng vào năm tháng 
Để gói yêu thương với phận mình
Gió vẫn chêm hoài phiên nóng lạnh
Em thì chuốc mãi nỗi điêu linh
Trăm năm nửa giấc đời chưa trọn
Bỗng thấy chênh vênh một chữ tình

Trần Tình 04/12/2019

TÌNH CHƯA DÁM NGỎ

Bỗng thấy chênh vênh một chữ tình 
Thương đời sao lắm nỗi điêu linh 
Hương yêu đã ngập mềm môi ái 
Nỗi nhớ còn vương đến tội mình 
Tháng đợi năm chờ đâu dám ngỏ
Xuân tàn hạ mãn cứ làm thinh
Nghìn đêm khắc khoải niềm tâm sự 
Muốn gửi cho anh một chữ tình...

Tường Vân - 04/12/19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét