Thứ Bảy, tháng 12 28, 2019

YÊU MÃI YÊU


YÊU MÃI YÊU 

Yêu nhiều cái lạnh buổi thu không 
Yêu tuổi hoàng hoa ửng má hồng 
Yêu mắt em cười xanh ngõ hạ
Yêu ngày nắng đợi ấm tình đông 
Yêu sao giọng hát say đồi cỏ
Yêu mãi lời ru ướp mật lòng
Yêu lắm nhưng nào đâu dám ngỏ
Yêu người để biết cảnh chờ trông...

Tường Vân 26/12/19

==========

GHÉT..... 

Ghét bởi môi cười có biết không 
Ghét chi buổi hẹn má em hồng 
Ghét làn da ửng trong chiều hạ 
Ghét nỗi duyên thầm giữa tiết đông
Ghét thế tim yêu hoà tiếng thở 
Ghét sao dáng ngọc cháy nơi lòng
Ghét lần anh ngỏ bên thềm trúc 
Ghét cả năm tròn mỏi mắt trông...

Nguyễn Châm - 261219


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét