Thứ Tư, tháng 12 04, 2019

KHOẢNG TRỜI MONG NHỚ


KHOẢNG TRỜI MONG NHỚ 

Mỗi sớm bình minh đậu cửa nhà 
Nghe hồn chạnh nhớ khoảng trời xa 
Niềm thao thức ngập tràn tim bởi... 
Nỗi lạnh lùng đang cảm giác và... 
Vẫn muốn trông về phương ảo diệu 
Nên từng mộng gửi kiếp hào hoa 
Lòng khi hiểu được tình đang ấm 
Sẽ biến buồn thương trở mặn mà 

Nguyễn Châm - 021219

TIA NẮNG TÌNH YÊU

Sẽ biến buồn thương trở mặn mà
Mong tình hai đứa chẳng rời xa
Chiều nhen bếp muộn tìm hương để...
Tối ngắm trăng non thưởng rượu và...
Mặc kẻ khơi niềm nơi viễn vọng
Hay người gửi mộng chốn phù hoa
Thì anh vẫn mãi là tia nắng
Mỗi sớm bình minh đậu cửa nhà.!

Tường Vân - 02/12/19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét