Thứ Bảy, tháng 12 14, 2019

ĐÔNG LẠNH


ĐÔNG LẠNH 

Sẽ phải làm sao bớt lạnh lùng 
Khi còn mãi nặng kiếp tình chung 
Đời chưa thưởng trọn cùng trăng nước 
Cảnh lại chìm sâu với bão bùng
Mỗi bước chân buồn ai tận hiểu 
Trăm lần tửu đắng lệ nhòa bung 
Rồi đông cứ vội vàng qua ngõ 
Bấc trở hồn bay giữa vạn trùng

Nguyễn Châm - 111219

TÌNH XA

Một khoảng trời mơ dẫu điệp trùng 
Nhưng lòng mãi nguyện hướng về chung 
Thì đêm gió phủ mành sương vỡ
Vẫn ánh trăng soi ngọn lửa bùng
Để cánh Hoàng Lan nền nã mộng 
Cho nàng Nguyệt Quế dịu dàng bung 
Hương yêu đã ngập mềm môi ấm 
Dám hỏi duyên kia cớ lạnh lùng...?

Tường Vân - 11/12/19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét