Thứ Bảy, tháng 12 28, 2019

MÙA ĐÔNG KHÔNG CHÚA


MÙA ĐÔNG KHÔNG CHÚA 

Chúa bỗng lờ đi mọi cảnh đời
Gian trần quỷ lộng máu đào rơi 
Trùng khơi lũ giặc dềnh dang chiếm 
Đất tổ bầy tham ngạo nghễ cười 
Rã rượi thân cò đâu chốn ngủ 
Bơ phờ thế cuộc hỏi ngày ngơi 
Rằng đông có lạnh ngàn năm cũ 
Hãy thắp giùm con ngọn lửa trời 

Nguyễn Châm - 241219

-----------------------

CÕI TẠM

Rồi xuân sẽ lại đến bên đời
Hết nỗi đông hàn tuyết lạnh rơi
Vẫn nọ con thuyền neo ngọn sóng
Còn kia mặt biển tiếp chân trời
Màng chi thế sự hoài ganh ghét
Mặc kệ nhân tình cứ nghỉ ngơi
Một ánh trăng vàng đôi chén rượu
Vì chưng cõi tạm khóc thay cười...

Tường Vân - 26/12/19

CHẲNG VẸN KIẾP THỀ


CHẲNG VẸN KIẾP THỀ

Thế đấy trên cao Chúa đã về
Nhưng niềm cách trở vẫn lê thê
Bao năm tháng đợi hoài tha thiết
Những bước xuân qua cứ não nề
Én đuổi theo bầy sang bến mộng
Ta đành nhặt nắng cõng cơn mê
Nghìn thu mãi vọng lời kinh thánh
Mà chẳng nguôi ngoai một kiếp thề

Trần Tình 24/12/2019

***

BẾN LẠNH CHIỀU ĐÔNG

Đây chiều biển lạnh sóng lê thê
Mãi đợi thuyền xa chẳng thấy về
Nắng vẫn hanh hao niềm khát vọng
Ai còn vất vưởng kiếp đam mê
Thương đêm rượu cạn mềm môi nhớ
Để bóng trăng rơi ngập lối thề
Mãn hạ thu tàn đông đổi tiết
Xuân qua mấy lượt dạ đâu nề.!

Tường Vân - 24/12/19

LỖI NHỊP THỜI GIAN


LỖI NHỊP THỜI GIAN 

Mãi bận mà quên nhắn hỏi nàng 
Như chừng bấc lạnh cũng ùa sang 
Vừa nghe lá rụng vàng con ngõ 
Đã thấy hồn trôi biệt nẻo đàng
Lối cũ không lần vang giọng trẻ 
Sông buồn chẳng tiếng gọi đò ngang 
Bài thơ lỗi nhịp vì trông ngóng 
Chỉ tại thời gian quá phũ phàng

Nguyễn Châm - 221219

---------------------

CÒN THƯƠNG KỈ NIỆM 

Còn thương kỉ niệm thuở ta chàng
Vẫn trách con đò rẽ sóng sang
Bỏ ánh trăng buồn neo cuối bãi 
Sầu đông gió lạnh rũ bên đàng
Hay vì cuộc sống luôn hờ hững
Hoặc bởi nhân sinh quá phũ phàng 
Cứ để thuyền yêu hoài lạc lối 
Khi mà cánh nhạn chẳng về ngang.

Tường Vân - 22/12/19


Chủ Nhật, tháng 12 22, 2019

EM & ANH


EM & ANH

Em nắng chiều thu đã nhạt màu
Anh là cánh bướm giữa ngàn dâu 
Em gom ước nguyện ngày xưa cũ
Anh chép vần thơ kỉ niệm đầu 
Em ánh trăng vàng khơi bếp mộng 
Anh bầu rượu nóng dỗ hồn nhau
Em mơ bóng nhạn mùa xuân đến 
Anh bảo đường mây gió trở sầu... 

Tường Vân - 20/12/19

===========

ANH & EM

Anh đêm khắc khoải tóc hoen màu
Em biết chăng niềm nặng bể dâu
Anh vẫn bao năm bầu rượu đắng
Em chưa một phút tiếng yêu đầu
Anh mòn mỏi đợi cùng trăng nước
Em thản nhiên cười biệt ngõ nhau
Anh trái tim côi ngàn vết sẹo
Em thay lối mộng ...để riêng sầu

Nguyễn Châm - 201219


TÌNH KHÚC THÁNG 12


TÌNH KHÚC THÁNG 12

Em hứng làm gì những giọt sương mai
Cho tháng mười hai cũng phôi phai nỗi nhớ
Đến cả khoảng không còn nghe buồn diệu vợi
Thì cuối quãng đường đời biết ai đợi chờ ai..??

Cơn gió vô thường cứ quật mãi bên tai 
Như oán như than những tháng ngày vụng dại 
Chỉ thấy mù sương cuối ngã đường quan tái 
Liệu có ai gom những vụng dại cho mình...??

Ngày mai rồi trời sẽ lại bình minh 
Mà tia nắng mùa đông vẫn vô tình đi lạc 
Đến cả câu thơ cũng nghe buồn man mác 
Để bến sông chiều rào rạt vỗ bờ xa...

Em không còn thương nhớ mảnh trời xa
Anh ngụp giữa cô đơn và giá lạnh
Nỗi niềm riêng vẫn bên lòng canh cánh
Đường phiêu linh đã tạnh những ân tình

Mai Anh về đời ngập ánh bình minh...

Tường Vân - Nguyễn Châm

TÌM NGƯỜI TRONG MỘNG...


TÌM NGƯỜI TRONG MỘNG... 

Mà trong giấc mộng vẫn đi tìm 
Chỉ tiếc em dường mãi lặng im 
Khiến gã tình si mòn mỏi đợi 
Làm trang khách tục ngẩn ngơ ghìm 
Chăng dòng lệ cũ sầu lên mắt 
Bỗng tiếng yêu đầu nghẹn ở tim 
Có phải chừng như lòng đã nặng 
Mà trong giấc mộng vẫn đi tìm 

Nguyễn Châm - 191219

--------------------

TÌNH DẪU NHƯ MƠ 

Biết chỉ là mơ vẫn kiếm tìm 
Nghe lòng khắc khoải dễ nào im
Trăng nghiêng biển Bắc tình chưa ngỏ
Rượu đẫm bờ môi lệ cố ghìm
Chẳng có thuyền yêu về bến hạ
Nên làm mộng vỡ xót vành tim
Ai gieo nỗi nhớ phương trời lạ
Biết chỉ là mơ vẫn kiếm tìm...

Tường Vân - 19/12/19

TƯƠNG TƯ


TƯƠNG TƯ 

Lạy Chúa từ hôm thiếp gặp chàng
Cơm thì chẳng thiết rượu còn đang 
Nhiều đêm mất ngủ lòng canh cánh 
Nửa chén đà say mộng trễ tràng 
Đếm chuỗi thời gian vào cuối hạ
Thương từng kỷ niệm lúc tròn trăng
Buồn nghe gió trở bên thềm lạnh 
Lạy Chúa từ hôm thiếp gặp chàng.

Tường Vân - 17/12/19

LỜI NGỎ... 

Này em nhận lễ đến bên chàng 
Để thấy duyên nồng phận cũng đang 
Phố sẽ mời treo cờ một dải 
Thuyền đem gọi thả pháo đôi tràng 
Mừng vui chúng bạn bừng men tửu 
Dỗ mộng canh tình thỏa bóng trăng 
Ghép những vần thương vào nhịp phổ 
Này em nhận lễ đến bên chàng

Nguyễn Châm


MỚ ĐỜI...


MỚ ĐỜI... 

Một sợi nhân sinh rụng sớm ngày 
Nghe dòng thế tục phả mùi cay
Ai gieo nhơ nhớp vào lam lũ 
Nó gá tanh tao xuống đoạ đày
Khiến kẻ quên dần phiên ẩm thực 
Cho đời nhắc mãi những cơn say
Trăm năm bởi mớ đời dâu bể 
Lại nỡ vô tâm khéo đặt bày

Nguyễn Châm - 161219

-------------------

TRÒ ĐỜI 

Chời ôi cái chuyện giữa ban ngày
Rõ thật trò đời quả đắng cay
Chẳng lẽ vô tình hay hữu ý 
Mà như đoản mệnh với lưu đày
Cho mình chết dở từng cơn mộng
Để sáng ra toàn những cuộc say
Ngẫm lại lòng đau dường xát muối
Buồn do thế sự khéo trêu bày...

Tường Vân - 16/12/19


SƯƠNG LẠNH CHIỀU ĐÔNG


"Chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối. 
Soi bóng chung đôi màu hoa chia phôi. 
Sương lạnh chiều đông vương tiếng thở 
của người nguyện đợi chờ nghẹn ngào giờ tiễn đưa..."

SƯƠNG LẠNH CHIỀU ĐÔNG
(Độc vận, đồng âm dị nghĩa,thủ vĩ) 

Giã biệt anh về buổi phố đông 
Bên trời gió trở lạnh vào đông 
Người đi bỏ mặc tình duyên Bắc 
Kẻ đợi quên dần nghĩa ái Đông
Chỉ thấy hồn đau niềm mộng vỡ 
Như tàn giấc muộn nỗi sầu đông
Mình ta bước lặng trong buồn tủi 
Giã biệt anh về buổi phố đông

Nguyễn Châm - 151219

------------------

"Chợt thấy lòng như rớt giữa hư vô. 
Đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mưa. 
Đêm chập chờn buông lên giấc mộng 
Em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường..."

NHỊP THỞ TÌNH ĐÔNG

Nghe từng tiếng thở chạm vào đông 
Mỏi mắt trông về nhạn xứ đông
Chén rượu chưa mềm môi viễn khách 
Cung đàn vẫn quạnh buổi chiều đông 
Gió đưa mây đến phương trời hạ
Nhỏ sợ Anh sầu cảnh tuyết đông 
Giữa lúc sương hàn se sắt lạnh 
Nghe từng tiếng thở chạm vào đông 

Tường Vân - 15/12/19


Thứ Bảy, tháng 12 14, 2019

TIẾNG ĐÀN ĐÊM


TIẾNG ĐÀN ĐÊM
(Cảm tác thơ bạn Tường Vân) 

Trong đêm réo rắt tiếng đàn
Dây tơ nghe gợi muôn vàn luyến thương
“Mỏi mòn” chừng bấy nhiêu xuân
“Thu tàn, hạ mãn” thanh âm não nề

Lời yêu dường lạc triền đê
Đêm đông cánh hạc đi về cút côi
“Hẹn mùa hoa thắm” ta ngồi
Chốn xưa này dấu bôi vôi đã mờ

Ta mình trong một cung tơ
Mà xa vời vợi đôi bờ nhớ mong
Sông tương vẫn chảy xuôi dòng
Em, anh sợi nhớ, sợi mong mỏi mòn

Trần Tình 05/12/2018

============

LẠNH TIẾNG ĐÀN THU

Anh gieo chi tiếng tơ đàn
Để duyên em lạc giữa ngàn nốt thương
Lỡ làng cái tuổi thanh xuân
Tóc xanh đã nhuốm bụi trần còn đâu

Thu về đếm những mùa ngâu
Thời gian vút tựa bóng câu qua mành
Tình buồn xin gửi lại anh
Trăm năm rồi cũng thôi đành dở dang

Thềm đông lạnh phím tơ đàn
Nhớ ai chiều chở mênh mang tiếng lòng...

Tường Vân - 11/12/19