Chủ Nhật, tháng 8 18, 2019

CHIỀU TÀN...


CHIỀU TÀN... 

Chiều nay đứng đợi dưới hiên chiều 
Hiu hắt nghe lòng cũng quạnh hiu 
Nằng khẽ khàng xuyên từng giọt nắng 
Diều thong thả lượn mấy con diều
Nhớ mong kỉ niệm hoài thương nhớ 
Phiêu bạt mây trời cứ lãng phiêu
Mỏi đếm thời gian từng bước mỏi 
Nhiều đêm gió lạnh xót xa nhiều...

Nguyễn Châm - Tường Vân - 180819

CHIỀU NHỚ... 

Chiều ấy em đi lạnh ngõ chiều 
Hiu từng đợt gió cảnh buồn hiu 
Nắng như lưỡng lự phai mầu nắng 
Diều vẫn say sưa vọng tiếng diều
Nhớ buổi tay lần vương nỗi nhớ 
Phiêu ngày phím trỗi đọng tình phiêu
Đếm thu lá rụng hoài đong đếm 
Nhiều lúc chờ nhau ngỡ quá nhiều...

Tường Vân - Nguyễn Châm - 18/08/19

2 nhận xét:

  1. Thơ xướng họa thật hay !
    Chúc em nhiều vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ em cảm ơn anh ghé thăm, chiều muộn an yên nha anh.

      Xóa