Thứ Năm, tháng 8 29, 2019

GIÁ NHƯ...


GIÁ NHƯ... 

Giá như đổi được một lần 
Đỡ cho em lấy một phần nỗi đau 
Để mình san sẻ cho nhau 
Cả đau thương lẫn ngọt ngào thế gian

Giá như trong tiếng tơ đàn 
Có môi em với miên man rượu tình 
Say mèm quên nỗi điêu linh 
Thì nhân gian dẫu bão tình đã sao

Giá như em chẳng ngọt ngào 
Biết đâu anh chẳng lạc vào lối tiên 
Thì đây muôn vạn nỗi phiền 
Để anh gánh hết đổ miền hư vô

Giá như không phải bây giờ 
Anh trăm năm trước làm thơ ngỏ lời 
Giá không vật đổi sao dời 
Thì duyên Ngưu Chức cách dời dễ đâu.... 

Trần Tình 29/08/2019

*********

GIÁ NHƯ.... 

Giá như trong phút ban đầu 
Thơ Anh đừng rót những câu trải lòng 
Đừng trêu em lúc má hồng
Đừng nhìn em buổi rối bồng tóc mây 

Giá như trên lối thu gầy 
Có Anh cùng ngắm hoa bay nửa chiều 
Cho ngày tháng chẳng cô liêu 
Đường hoa bướm thắm dập dìu sắc xinh

Giá như trời đất hữu tình
Em xin vạn lối đăng trình có nhau
Xin cho đêm cạn nỗi sầu 
Cho Thu đừng trút dòng ngâu lạnh lòng 

Giá như Anh chẳng là Đông 
Để em cứ mãi dối lòng chưa yêu... 

Tường Vân - 29/08/19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét