Thứ Sáu, tháng 8 23, 2019

EM ĐÓ...ANH YÊU...



EM ĐÓ...ANH YÊU...

Anh thấy buồn khi em cứ cười tươi
Trước lũ bạn trai...em nhìn say đắm
Những lúc thế này.. giận em lắm lắm
Có lẽ trong lòng đã nặng tiếng yêu

Anh vẫn thường một góc ngó đăm chiêu
Nét môi thơm mỹ miều còn bỏ ngỏ
Đã có lần một mình thôi...nói nhỏ
Trái tim nàng dành nguyên đó...riêng anh

Em biết mà, anh vẫn cứ quẩn quanh
Như bướm bên hoa tảo tần mưa nắng
Bởi sợ không nàng trái tim trống vắng
Bướm thiếu hoa rồi...biết sẽ ra sao...

Chưa ngỏ một lời tim bỗng quằn đau
Khi mí mắt em..giọt sầu ngưng lại
Khi ánh mắt em phớt lờ anh mãi
Nhưng đã trong lòng...em đấy...anh yêu...

Nguyễn Châm

-----------------

VẪN LÀ ANH... 

Anh đừng hờn khi ai đó đùa trêu 
Để con tim ra chiều buồn đến vậy 
Tình cho Anh vẫn còn nguyên vẹn đấy 
Thì Anh ơi.. Hờn lẫy đến bao giờ ?

Em yêu mình, yêu cả những vần thơ
Dẫu ngày tháng cứ hững hờ xa vắng
Tuổi thanh xuân có qua đi thầm lặng 
Đếm thời gian trĩu nặng vết thương lòng

Anh đừng buồn, khi chiều xuống mênh mông 
Cho trái tim ngập tràn từng cơn sóng
Tiếng yêu đương chợt chìm theo lối mộng
Con sông buồn gió lộng bến hoàng hôn 

Thu chưa Anh.. Mà nhớ quắt quay hồn
Chiều hoang hoải buông mình trên thảm cỏ
Cánh phong rơi nhẹ lay trong chiều gió
Tiếng thơ buồn đang nhỏ giọt tương tư...! 

Tường Vân- 21/08/19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét