Thứ Hai, tháng 8 26, 2019

MỘNG VỀ EM...


MỘNG VỀ EM... 

Kề bên một kẻ đã bao ngày
Vẫn mộng theo nàng vẻ đắm say
Ước sẽ lần ôm bầu ngực nhỏ
Chờ sao buổi chạm ngõ tim gầy
Lòng luôn chỉ đợi say màu mắt 
Dạ mãi như thèm gửi gối tay
Khắc khoải từng đêm buồn một lẽ 
Nào ai hiểu được nỗi mong này...

Nguyễn Châm - 260819

BUỒN TRÔNG KỶ NIỆM 

Nào ai hiểu được nỗi mong này...
Kỷ niệm quay về mãi trắng tay 
Mộng vẫn chưa tròn đêm gối lẻ
Đời như để nhạt nét mi gầy
Không sầu tửu đắng tràn môi lạnh
Chỉ đợi trăng ngà dỗ giấc say
Lặng lẽ từng thu nào dám ngỏ
Kề bên một kẻ đã bao ngày... 

Tường Vân - 26/08/19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét