Thứ Hai, tháng 8 19, 2019

MỘNG ƯỚC...


MỘNG ƯỚC...

Cũng bởi hằng đêm cứ mộng về.. 
Duyên tình giống tựa thả bùa mê 
Ngày chưa rõ mặt lòng mong nhớ 
Lúc chẳng cùng nhau dạ não nề 
Giận kẻ vô tình lơi ngõ thúy 
Cho chiều lẻ bạn đắm dòng khê 
Từng đông tửu lạnh hoài khao khát 
Chỉ ước vòng tay mãi cận kề

Nguyễn Châm - 190819

MỘNG VẪN CHƯA VỀ 

Chỉ ước vòng tay mãi cận kề...
Sao đời cũng lắm nỗi nhiêu khê 
Men say một thuở còn quay quắt 
Tiếng thở từng phiên quá nặng nề
Bởi dạ chưa tròn câu luyến nhớ 
Nhưng tình há nhạt lửa đam mê
Rồi khi tửu ngấm mềm môi lạnh 
Giấc ngủ hằng đêm cứ mộng về...

Tường Vân - 19/08/19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét