Thứ Sáu, tháng 8 23, 2019

LÃNG KHÁCH SẦU


LÃNG KHÁCH SẦU

Lãng khách nhìn trăng dạ ước cầu
Dòng đời giăng mắc kiếp tằm dâu
Niềm tin trót dệt thời hương lửa
Gánh nặng còn mang thuở bạc đầu
Vẫn biết sông tình trôi vạn nẻo
Nhưng buồn tuổi hạc sẽ về đâu
Hồn thi gắng lận nhàu con chữ
Để phút hồi hương lặng lẽ sầu

Nguyễn Châm - 230819

VIỄN KHÁCH SẦU

Đếm chuỗi thời gian nặng nỗi sầu
Sông đời chảy mãi hỏi về đâu
Đường danh ngoảnh lại xa tầm mắt
Nẻo lợi xem ra bạc mái đầu 
Những tưởng thuyền yêu rời bến hạ
Ai ngờ biển hẹn hóa cồn dâu 
Trời Tây viễn khách buồn chưa ngủ
Lữ thứ nhìn trăng khẽ nguyện cầu.!

Tường Vân - 23/08/19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét