Thứ Sáu, tháng 8 23, 2019

PHẢI CHĂNG VÌ...


PHẢI CHĂNG VÌ...
(vui, tiệt hạ)

Gần nhau cãi cọ vẻ vang gì...
Giã biệt đôi đường hẳn có khi...
Mộng chẳng tròn mâm niềm ái cũng...
Tình luôn bỏng mặt nỗi đau thì...
Buồn manh chiếu độc thương là đã...
Nghẹn cảnh duyên hèn ngẫm cớ chi...
Mỗi bận hờn ghen càng muốn để...
Còn thêm chữ hận phải chăng vì...

Nguyễn Châm

SẦU ĐÔNG 

Người ơi chẳng hiểu cớ duyên gì...
Đẫm chén men hờn có những khi...
Gối điệp chưa nồng cay mắt bởi... 
Vầng trăng vẫn tỏ trắng đêm thì... 
Hai chiều gió trở tình như đã...
Một kiếp thu tàn mộng há chi...
Lá rụng bao lần ai nhặt để... 
Sầu đông tuyết phủ phải đâu vì... 

Tường Vân - 22/08/19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét