Thứ Sáu, tháng 8 30, 2019

KIẾP TÌNH…


KIẾP TÌNH…

Nửa kiếp hoa rơi đủ chán chường
Sao lòng vẫn cứ nặng niềm thương
Thuyền xưa dẫu biết ngàn năm đã…
Nghĩa cũ còn mang một nỗi dường..
Có phải trăng buồn đêm lặng bóng
Hay là giấc vỡ ngọc tàn hương
Vì duyên chẳng nhạt tình chưa khép
Mãi đọng hồn trong sắc Hải Đường

Nguyễn Châm

KIẾP HOA

Mãi đọng hồn trong sắc Hải Đường
Thu về đợi nắng ủ nồng hương 
Chiều lam ngõ trúc lòng như vẫn... 
Gió tím lầu tây mộng đã dường...
Chẳng thiết trăng tà neo bến hẹn
Đâu hờn khách cũ lạc trời thương
Trăm năm cũng mỏi mòn xuân sắc 
Nửa kiếp hoa rơi đủ chán chường

Tường Vân

2 nhận xét:

  1. Xướng họa liên hoàn nghịch vận hay quá.
    Chúc TV nhiều vui !

    Trả lờiXóa