Chủ Nhật, tháng 7 04, 2021

ĐẮM SẮC...


ĐẮM SẮC... 
(Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách 
Sắc bất ba đào dị nịch nhân) 

MƯA nắng luân phiên giữa cuộc đời 
KHÔNG làm biến đổi kiếp đầy vơi 
THEN duyên vẫn mở bao lần hẹn 
KHÓA mộng đâu niêm mỗi dịp mời 
KÌM phút tim yêu làm lệ vỡ 
LƯU nguồn cảm xúc giữ tình rơi 
KHÁCH qua để lại ngàn đêm nhớ 
SẮC CHẲNG PHONG BA ĐẮM DẠ NGƯỜI 

Nguyễn Châm - 160621

***

BÀI HỌA

NHẼ ĐỜI...

(Mưa không then khóa kìm lưu khách
Sắc chẳng phong ba đắm dạ người)

MƯA nhắc tình ai chạnh nỗi đời
KHÔNG ngừng giấc mộng giữa đêm vơi
THEN tâm chửa mở duyên hoài ước
KHÓA hạnh vừa nhen rượu đã mời
KÌM phút tương tư niềm ái cạn
LƯU dòng luyến nhớ giọt sầu rơi
KHÁCH sang bến cũ buồn ngơ ngẩn
SẮC CHẲNG PHONG BA ĐẮM DẠ NGƯỜI

Tường Vân - 17/06/21


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét