Chủ Nhật, tháng 7 04, 2021

THU BUỒN...


THU BUỒN... 

Mỗi độ mùa sang lá đỏ nhiều 
Duyên buồn góp nhặt hỏi chừng nhiêu 
Thời gian đã nhuộm hai màu tóc 
Ngõ hạ còn say nửa dáng chiều 
Dỗ giấc đêm tình quên giọt tủi 
Thương ngày vó ngựa ruổi trời phiêu
Mà sao chẳng thấy người quay lại 
Để nói cùng nhau dẫu một điều... 

Tường Vân - 12/06/21

***

HẠ TÀN

Và khi lửa hạ đã rơi nhiều 
Sẽ lúc men tình cạn chẳng nhiêu 
Bởi lệ còn vương đầy mắt liễu 
Thì mưa cũng ngập trắng sông chiều
Anh ngồi đếm lại thời hoa đỏ
Nhỏ cũng quên rồi giấc mộng phiêu
Chỉ ánh hoàng hôn tàn lặng lẽ
Mà như mãi đọng biết bao điều

Nguyễn Châm - 12062021


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét