Chủ Nhật, tháng 7 04, 2021

CUỐI NHỊP SÔNG ĐỜI


CUỐI NHỊP SÔNG ĐỜI

Giờ khi đã cập cuối sông đời
Chẳng lẽ ta mình mộng thắm rơi
Mãi nguyện cùng trăng hòa sóng cả
Hoài mong có bạn thỏa xuân ngời
Môi tình sẽ ngọt như dòng suối
Hạnh phúc luôn đầy ngỡ biển khơi
Giấc ngủ vào thơ là diễm tuyệt
Từng đông ánh lửa đượm khung trời

Nguyễn Châm - 200521

*****

CUỐI ĐOẠN ĐƯỜNG TÌNH 

Sẽ bước cùng anh hết chặng đời 
Cho dù tuyết lạnh bóng chiều rơi 
Đường mây nắng điểm ngàn hoa thắm 
Sóng mắt em xanh một biển ngời 
Để mỗi thu về ngơ ngẩn mộng 
Cho từng giấc ngủ nhẹ nhàng khơi 
Ngoài kia gió vẫn xôn xao động 
Mà ánh trăng khuya lạc cuối trời... 

Tường Vân  - 20/05/21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét