Chủ Nhật, tháng 7 04, 2021

CHIỀU NHỚ...


CHIỀU NHỚ... 

Héo hắt chiều buông ngọn gió lào
Trông về xứ lạ nhớ làm sao
Ngày đan bím tóc bên thềm hạ
Tối dệt hồn thơ dưới cội đào 
Dẫu sóng vô tình nơi biển cả
Hay người gửi mộng chốn lầu cao
Thì em nguyện mãi làm tia nắng 
Để ngõ vườn xuân đẹp lối vào...

Tường Vân

***

BỤI TÌNH... 

Cớ lỗi rằng em phận má đào 
Nên đừng ong bướm với trăng sao 
Trời xanh bão hạ còn heo bấc 
Đất mặn mưa băng lại gió lào 
Trách kẻ buông tuồng câu vẩn đục 
Thương mình gìn giữ tiếng thanh cao 
Lời kinh rửa gột màu nhân thế 
Nỡ rước bùn nhơ để vấy vào 

Trần Tình

***

VỠ MỘNG... 

Từ hôm gặp gỡ rắp tâm vào 
Mẹ chửi om sòm cũng có sao 
Bởi mắt từng say hình vệ nữ 
Vì tay mộng hái quả tiên đào 
Ai ngờ nhạc mẫu chê mình thấp 
Bởi tại cô nàng thách lễ cao
Phận hẩm đành xa niềm ái cũ 
Làng quê bỏ mặc phắn sang Lào

Nguyễn Châm (Lão Tà)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét