Thứ Ba, tháng 7 13, 2021

NHẠT NẮNG


NHẠT NẮNG 

Khi nhìn giọt nắng giữa chiều xuyên 
Chợt hiểu đời thôi lắm não phiền 
Nửa độ xuân gầy pha dáng liễu 
Bao mùa lá đỏ chạnh lòng quyên
Vừa đêm hạ trở ngoài song bắc 
Đã mảnh trăng rơi dưới mạn thuyền 
Dẫu tháng năm dài phai kỷ niệm 
Trong từng nỗi nhớ hẳn còn nguyên... 

Tường Vân - 12/07/21

***

MƯA CHAN NỖI NHỚ 

Cả đợt mưa dầm nỗi nhớ xuyên 
Mình anh chở vạn mối ưu phiền 
Khung trời vắng bặt mùi hương sữa 
Cảnh vật im lìm tiếng đỗ quyên 
Chỉ giọt buồn lay tràn trước ngõ 
Và tâm bất động ngủ lưng thuyền 
Chìm trong chén rượu hình ai nhỉ? 
Vẫn đoá môi cười chẳng vẹn nguyên

Nguyễn Châm - 120721


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét