Chủ Nhật, tháng 7 04, 2021

ĐỢI MONG...


ĐỢI MONG...

Cũng từ dạo đó tới hôm nay 
Ta vẫn chờ em ở lối này 
Cứ ngóng trông hoài nơi mặt biển 
Rồi cầu nguyện mãi cuối chân mây 
Người đi bến lạnh rầu trăng nước 
Kẻ ở niềm đau quặn tháng ngày 
Lỡ một câu thề xa xót nỗi 
Men đời ai chuốc rã rời say

Nguyễn Châm

***

HỮNG HỜ... 

Nguyệt lạnh canh tàn giữa tối nay 
Yêu thương trả lại những đêm này
Duyên hờ hững cợt sầu thi khách 
Mộng thiết tha buồn gửi áng mây
Cạn buổi trà khuya tình chẳng ấm
Nghiêng bầu rượu đắng cảnh hoài say
Chừ nghe nuối tiếc tràn tâm khảm
Để nỗi ưu tư trĩu tháng ngày...

Tường Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét