Chủ Nhật, tháng 7 04, 2021

HỜN DUYÊN


HỜN DUYÊN 

Hoài thương kỷ niệm xót xa lòng 
Chạnh buổi xuân tàn ngại gió đông 
Nắng sớm mưa may sầu kiếp nhạn 
Tình đơn gối lẻ tủi nhan hồng 
Chênh chao giấc điệp từng đêm nhớ 
Thắc thỏm trăng ngà những tối mong 
Đếm mỗi thu về nghe lá rụng 
Buồng tim cứ ngập nỗi đau chồng 

Tường Vân - 30/06/21

***

NGUYỆN ƯỚC…

Chỉ muốn cùng em cạn nỗi lòng
Khi đời trở bước chạm vào đông
Thì thơ nhớ họa vài trang lẻ
Để giấc còn trao những nụ hồng
Ngõ mộng ta mình ly tửu rót 
Đêm sầu quãng nhạc suối tình mong
Dù thu lá rụng chừng nhiêu nữa
Vẫn nguyện đừng thêm tủi chất chồng

Nguyễn Châm - 300621



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét