Chủ Nhật, tháng 7 04, 2021

NHẦM CỬA…


NHẦM CỬA…

Có anh chàng đi nhậu 
Say khướt đảo về nhà
Gõ cửa rồi gọi vợ
Nghe chào: “..anh đấy à..”

Hôm nay vì vui quá
Anh nhậu hết tháng lương
“Có sao anh… chuyện nhỏ
Tiền nong rất bình thường”

Em à chuyện này nữa
Công an bắt xe rồi
“Tất nhiên… anh khỏi nói
Chuyện này dĩ nhiên thôi”

“Em đúng là vợ tốt
Vậy mà anh nỡ nào
Chiếc nhẫn thời đính ước
Anh tặng cô má đào”

“Nhẫn tặng thì đã tặng
Cũng chẳng sao anh à
Em đúng là có phước
Lấy được anh chắc là…”

Em nay sao thế nhỉ
Không giận hờn, xót xa..?!?
“Anh ơi, anh nhầm cửa
Nhà anh phía kia mà…”
....???.

Nguyễn Châm

***

Hoạ vui 
NHẦM PHÒNG... 

- Anh thật là hư quá
Nhậu đến quên lối về 
- Em ơi.. Đừng giận dỗi 
Bởi đường dài lê thê...

- Thế hôm rồi ai bảo 
Từ nay bỏ rượu mà...
- Bởi chiều qua gặp bạn 
Xã giao chút em à !

- Anh lúc nào cũng vậy 
Khổ thân em không nà
Chuyện nhà thì bỏ phế
Sớm tối lo khề khà

- Em ơi anh thề đó
Tim này chỉ có em
Chẳng qua là tụi bạn 
Lâu gặp phở nên thèm...

- Em nè.. Thôi giận dỗi 
Kể anh nghe chuyện nhà 
- Đêm qua anh về muộn 
Em quên chốt cửa mà...

- Chời ơi... Rồi sao nữa... 
Em có bị gì không 
- Anh à... Đừng lo lắng 
Anh hàng xóm, nhầm phòng... 

Tường Vân  - 11/06/21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét