Thứ Bảy, tháng 1 16, 2021


BỤI TRẦN VƯƠNG 

Quần the áo gụ trở vô chùa 
Giũ bụi phong trần khuất nẻo chua 
Khỏi bận tà danh vời bấy nỗi 
Ngừng ham ảo mộng dấn bao mùa 
Lời thơ đoản mệnh tình nhân trách 
Chén rượu mê hồn lũ quỷ mua 
Tiếng mõ cầu kinh đà thả nhịp 
Mà trăm kỉ niệm vẫn theo lùa

Nguyễn Châm

***

TIẾNG ĐÀN TÂM

Lắng nhịp chuông ngân trước cổng chùa 
Nghe lòng khép lại nỗi chanh chua 
Cho tâm phẳng lặng từng giây phút 
Để trí an nhiên những bốn mùa 
Một kiếp phong trần không vướng bận 
Đôi lời bóng gió chẳng thèm mua
Ngày mai giữa bến đời dâu bể
Sẽ trải hồn theo ngọn sóng lùa... 

Tường Vân - 08/12/20

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét