Thứ Hai, tháng 1 18, 2021

CHO DÙ CÁCH BIỆT


CHO DÙ CÁCH BIỆT 

Đã hiểu đôi mình cách biệt nhau 
Thì em chớ nặng nỗi u sầu 
Tâm còn lắng đọng mùa thương cũ 
Mộng cũng tan vào giấc ngủ sâu
Chẳng cánh chim bằng theo cuộc lữ 
Đành trang kỷ niệm gối bên đầu
Nghe từng cảm nhận hồn thi rót 
Sẽ thấy dương trần cạn tủi đau

Nguyễn Châm

***

CHO NGƯỜI TÌNH XA... 
(Họa nghịch vận) 

Đã biết xa người nhận khổ đau 
Còn trang kỷ niệm thuở yêu đầu 
Sông sâu núi thẳm nào ngăn cách 
Tháng rộng năm dài sẽ lắng sâu 
Dẫu mộng chưa tàn đêm luyến nhớ 
Mà tâm cũng nặng nỗi thương sầu 
Mai dù cách biệt tình đôi ngã
Vẫn ước ta mình lại có nhau... 

Tường Vân  - 18/01/21


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét