Thứ Sáu, tháng 1 22, 2021

CÒN NHỚ KHÔNG ANH



CÒN NHỚ KHÔNG ANH 

Lẳng lặng đêm thâu giọng sáo gầy 
Nghe chừng cái lạnh thẫn thờ vây 
Tình vương kiếp bạc đời chưa khỏa
Nguyệt xế rèm thưa mộng chẳng đầy 
Đếm mỗi đông về qua chốn đó 
Khêu từng nỗi nhớ ngập lòng đây 
Rồi ngơ ngác hỏi rằng ai đã...  
Hoặc vẫn còn thương kẻ chốn này...? 

Tường Vân - 22/01/21

***

MÃI MỘT NIỀM YÊU 

Dường như giấc ngủ cứ hao gầy 
Cái lạnh bên trời vẫn bủa vây 
Mộng sẽ đêm nồng ly rượu cảm 
Tìm trong mắt ướt nụ hôn đầy
Ai gieo nỗi nhớ từ phương lạ 
Kẻ giữ ân tình ở chốn đây
Dấu ấn không phai dòng kỷ niệm 
Niềm yêu mãi đọng giữa tim này

Nguyễn Châm - 220121

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét