Thứ Bảy, tháng 1 16, 2021

CHIỀU HOÀNG HÔN


CHIỀU HOÀNG HÔN 

Nhặt chút hoàng hôn sưởi ấm lòng 
Bao mùa cách biệt đếm chờ mong
Đường xưa đã nhuộm màu hoa tuyết
Áo trắng còn vương lớp bụi hồng
Nhớ buổi tan trường hiu hắt đợi
Thương mình lạc bước ngậm ngùi trông
Chiều nay có kẻ buồn trên bến 
Sợ cánh buồm xa ngập gió lồng

Tường Vân - 05/01/2021

***

TỢ ÁNG MÂY LỒNG

Dường như đã vướng sợi tơ lòng 
Mới phải đêm ngày nặng nỗi mong 
Chỉ đợi thuyền yêu về ngõ nắng 
Là đem rượu hỷ kết tơ hồng 
Ngờ đâu sóng bạc âm thầm vỗ 
Để dáng thu gầy lặng lẽ trông 
Hỏi đá ngàn năm tình mãi đẹp 
Mà sao vẫn chịu bóng mây lồng…

Nguyễn Châm - 050121


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét