Thứ Năm, tháng 1 21, 2021

GIẤC MƠ HOA


GIẤC MƠ HOA

Hỏi áng mây chiều có ghé qua 
Đừng đem tuyết lạnh phủ mi nhòa
Cho mành nắng lụa len màu tóc 
Để nét môi hồng thẹn sắc thoa
Dẫu gió còn ghen tà áo mỏng 
Thì đêm vẫn đợi cánh tay ngà
Hương xuân điểm nhẹ vào thinh vắng 
Có kẻ âm thầm mộng dưới hoa... 

Tường Vân - 21/01/21

***

MỘT MÌNH 

Âm thầm vẫn chỉ một mình qua 
Có phải rằng ai đã nhạt nhòa 
Gió bỗng vô tình  xuyên dải lụa 
Em thì bất mãn liệng nhành hoa 
Sầu đêm cảnh lặn bầy sao vắng 
Trách quãng đời trôi cuộc tửu ngà
Chạnh nỗi riêng buồn cơn bấc trở 
Nghe niềm thổn thức lệ lòng thoa

Nguyễn Châm - 210121


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét