Thứ Bảy, tháng 1 16, 2021

EM VỀ TRONG MƠ...


EM VỀ TRONG MƠ...   

Nằm mơ bỗng được rước em về  
Rượu hỷ tưng bừng khắp ngõ quê  
Cả họ mừng vui ngày võng kết  
Đầu xuân phấn khởi cuộc duyên thề  
Rồi anh dỗ thiếp tròn canh mộng  
Để phím ru hồn đượm cõi mê  
Giấc trở lay mành chuông khẽ vọng  
Phòng đơn tức tưởi giọt châu về   

Nguyễn Châm

***

ĐÊM TÂM SỰ 

Vẫn biết lần đi khó trở về 
Sao lòng cứ mãi nhớ thương quê
Trời Tây vẫn đó năm canh mộng 
Đất Bắc còn chăng một tiếng thề
Bởi dạ chưa tròn câu luyến ái 
Nên tình há nhạt lửa đam mê 
Men say đã ngập hồn thi lữ
Liệu tiếng yêu thương có trở về... 

Tường Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét