Thứ Bảy, tháng 1 16, 2021

VẪN CHỈ EM…


VẪN CHỈ EM…

Khi làn gió lạnh thổi vào đêm 
Cũng lúc hồn mơ ủ ngực mềm 
Để nụ hôn cài lên mắt diễm 
Cho niềm mộng phủ xuống đời êm
Thời gian vẫn nặng từng trang nhớ
Kỉ niệm nào phai mỗi bước kèm
Dẫu trước hiên đời bao kẻ hẹn
Sao lòng mãi cứ…chỉ mình em

Nguyễn Châm - 021220

***

LỐI KHÔNG EM

Anh vẫn đi về giữa bóng đêm 
Mành sương lạnh lẽo ướt vai mềm 
Trên cành chiếc lá vừa lay nhẹ 
Dưới bến con đò đã ngủ êm
Biển cứ ngàn năm ào ạt vỗ 
Tình đang nửa độ rối ren kèm
Đông này đếm những bao mùa nhỉ
Mà giấc mơ đời chẳng có em.! 

Tường Vân - 03/12/20


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét