Thứ Bảy, tháng 1 16, 2021

HƯ ẢO


HƯ ẢO 

Có phải ngoài kia sắp chuyển mùa 
Sao lòng cứ chạnh nỗi niềm xưa 
Thời gian chẳng vợi ngày thương cũ 
Kỷ niệm còn vương nỗi nhớ thừa 
Một kiếp thơ buồn ngơ ngẩn mộng 
Muôn chiều gió lạnh hững hờ đưa 
Tình yêu tựa ngọn đèn hư ảo 
Để cõi nhân gian chuyện dối lừa 

Tường Vân - 17/12/2020

***

GIÓ TRỞ MÙA

Này em gió thổi lạnh sang mùa
Nhớ giữ cho nồng ngọn lửa xưa
Gạt bỏ dòng châu vừa lỡ rớm
Vùi chôn quãng mộng mới dư thừa
Cung tình hãy đợi lần môi ghép
Cuộc tửu xin chờ mỗi chén đưa
Lỡ tấc lòng nhau đà trọn gửi 
Đừng nghiêng ngả chuyện thế nhân lừa

Nguyễn Châm  - 171220


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét