Thứ Bảy, tháng 1 16, 2021

LỖI HẸN


LỖI HẸN  

Đã nguyện cùng nhau sưởi nắng chiều  
Nhưng vì lỗi hẹn mới buồn thiu  
Đành cơn gió lạnh choàng thân liễu  
Để ngọn đèn khuya ngã bóng kiều  
Một nỗi mơ hồ tâm thổn thức  
Trăm niềm ảm đạm gót đìu hiu  
Và khi bóng nguyệt nhòm ngang cửa  
Cũng lúc hồn như gợi đủ điều  

Nguyễn Châm - 141220

***

BẾN LẠNH CHIỀU ĐÔNG 

Chờ anh lặng lẽ biết bao chiều 
Gió lạnh mưa buồn rượu cũng thiu
Ngõ vắng hai mùa trơ dáng phượng 
Rèm thưa một bóng khổ thân Kiều 
Đã thương gối chiếc tình dang dở 
Cũng sợ đêm buồn mộng hắt hiu 
Cứ mỗi đông về trên bến hẹn 
Còn đau kỉ niệm xót trăm điều...

Tường Vân  - 14/12/20

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét