Thứ Tư, tháng 6 12, 2019

CHỜ THU.......


CHỜ THU.......

Ta chờ, ta vẫn chờ thu
Vàng cây lá trở sương mù mịt giăng 
Ta chờ, ta vẫn chờ trăng 
Thả thơ vào mộng hồn ngăn sợi buồn 

Ta chờ, ta vẫn chờ xuân 
Nhớ ai ? ai nhớ ? bâng khuâng nẻo về !
Trăm năm giữ vẹn câu thề...
Mùa thu còn đó, người về nơi đâu ?

Thả hồn thơ giữa đêm thâu
Cho tôi nhặt ánh trăng sầu lả lơi
Thu về cho lá vàng rơi
Mình tôi thương tiếc tơi bời lá thu

Đông sang lành lạnh sương mù
Để tôi nhớ mãi mùa thu hôm nào
Xuân về trong dạ nao nao
Nhặt cành hoa nắng nghe xao xuyến lòng !

Mùa Thu 7/11/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét