GHÉT ANH
Em ghét anh.. nên giả vờ lặng lẽ
Biết anh buồn nhưng em vẫn làm ngơ
Đêm từng đêm thao thức dệt vần thơ
Mà tình cứ hững hờ như cơn gió
Em ghét anh.. sao lời yêu không ngõ
Rồi giận hờn khi ai đó nhìn em
Cho lòng em vương nhẹ chút ưu phiền
Chiều nhạt nắng bâng khuâng nhìn lá rụng
Em ghét anh.. nên thường hay lúng túng
Khi chạm nhìn ánh mắt của anh trao
Rồi nghe lòng bất chợt thấy nao nao
Cho nỗi nhớ len vào trong giấc ngủ
Em ghét anh.. biết nói sao cho đủ
Nên cứ hờn cứ giận đó mà thôi
Tháng ngày dài cứ thế hững hờ trôi
Tình yêu hỡi lạc loài đêm tâm sự !
Mùa Thu. 12/2/2015

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét