TÌNH ĐÔNG
Rét buốt đêm dài mỗi cuối đông
Ưu tư tràn ngập đẫm trang lòng
Nghìn trùng gió đến mang niềm nhớ
Vạn dặm trăng về chở nỗi mong
Đó vẫn thời gian mòn mỏi đợi
Đây còn kỷ niệm võ vàng trông
Thương người chốn ấy hồn cô quạnh
Khắc khoải canh thâu một chữ đồng...
TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG
Mới thoáng thôi mà đã hết đông
Chừng nghe buốt giá cuộn tơ lòng
Thềm sương khói thuốc vàng tay đợi
Lãng tử phong trần bạc áo mong
Sảy cánh chim bay còm cõi vọng
Chùn chân ngựa bước mỏi mòn trông
Còn đây nỗi nhớ xa thăm thẳm
Vạn lý tìm nhau gửi tiếng đồng !
Mùa Thu 23/2/2015
*PY

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét