TẠM BIỆT
Xin giã từ facebook, giã từ thôi
Ta trở lại với những ngày lặng lẽ
Lối thu đó giờ đây đâu còn nữa
Góc trời xưa thầm lặng chỉ riêng mình
Từ bây giờ sẽ không đợi mùa xuân
Và cũng chẳng chờ mưa ngày cuối hạ
Dẫu mùa đông có dài và lạnh giá
Hay những chiều nhặt lá buổi vào thu
Giữa đêm xuân lấm tấm hạt sương mù
Có ánh sao rơi vào nơi vô định
Ta chợt nghe một chút gì bịn rịn
Chút bâng khuâng và cả chút ngậm ngùi
Tạm biệt người.. Tạm biệt cố nhân ơi
Sao bất chợt lời thơ buồn da diết
Cắn chặt môi thốt lên lời từ biệt
Đêm dại khờ hoang vỡ nửa hồn đau./.
Mùa Thu. 18/1/2015

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét