Thứ Tư, tháng 6 12, 2019

TÔI VẪN NHỚ...


TÔI VẪN NHỚ...

Người vẫn đó, bao mùa trăng lặng lẽ
Để tôi buồn khe khẽ gọi người ơi
Mấy thu qua tôi vẫn cứ đợi chờ
Chiều băng giá nữa hồn tôi hoang dại

Người vẫn đó, sao lòng tôi tê tái
Bao đêm rồi trăn trở mãi không yên
Khối tình si một thuở vẫn còn nguyên
Giờ nhắc lại nghẹn ngào rơi nước mắt

Người vẫn đó, để hồn tôi quặn thắt
Nhói lòng đau vẫn cắn chặt môi mềm
Mảnh tim gầy nghe vụn vỡ từng đêm
Người một cõi, tình tôi buồn một cõi

Người vẫn đó, sao lặng yên không nói
Để đêm buồn bối rối nửa hồn thơ
Trắng canh thâu tôi thao thức đợi chờ
Đêm giá lạnh người ơi tôi vẫn nhớ...!

Mùa Thu. 18/12/2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét