BÓNG CHIỀU
Em về còn lại chỉ riêng ta
Đợi bóng hoàng hôn đón ánh tà
Xao xuyến chân buồn qua ngõ vắng
Chiều buông nỗi nhớ cũng phai nhoà
Anh về để lại một mình em
Lạc lõng chân đơn lối cỏ mềm
Ngọn gió chao xuyên làn tóc rối
Trăng buồn bởi thiếu ánh sao đêm
Em về giữa vạt nắng chiều pha
Có kẻ trông theo mắt lệ nhòa
Chiếc lá thu nào rơi thật khẽ
Ngỡ rằng em đã đến bên ta
Anh về để mặc lá thu phai
Dõi mắt theo anh ngấn lệ dài
Cỏ rối, hay lòng ai bối rối
Nghe hồn chết lịm giữa chiều say
Em về trong nỗi nhớ mênh mang
Lịm tím hồn ta phút ngỡ ngàng
Để đến đông này ta vẫn nhớ
Ngày chờ tháng đợi bóng thu sang
Anh có trở về giữa tiết đông ?
Cho em ru lại giấc mơ hồng
Cho men say ngập bờ môi ấm
Giá rét từng cơn rượu vẫn nồng !
Mùa Thu 15/12/2014

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét