Chủ Nhật, tháng 6 09, 2019

ÂM THẦM


ÂM THẦM

Người đã xa rồi sao cứ ngỡ...
Mênh mang kỷ niệm âm thầm nhớ
Vòng tay mộng mơ dạ chênh chao
Khói thuốc mơ màng duyên trắc trở
Thương nhớ lạnh lùng mỗi bước đi
Yêu đương da diết từng hơi thở
Tình buồn héo hắt đẫm men say
Hạnh phúc lưng chừng cam bỏ lỡ !

Tường Vân 

2 nhận xét:

  1. Miên trường tiếng vạc trăng gầy
    Trông về phương nhớ tường mây ngút trời
    Chỉ nghe sóng gió trùng khơi
    Thuyền không về bến đâu người ngóng trông ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất hay anh ah. Em cảm ơn anh luôn ưu ái, ngày đầu an yên anh nhé.

      Xóa