ĐÊM CÔ LIÊU
Nhặt bóng thời gian rụng võ vàng
Mai về xếp lại mớ hành trang
Sưởi vần thơ cũ đêm trường tịch
Dỗ ánh trăng khuya lối địa đàng
Một cõi em chờ phai nét ngọc
Hai mùa tuyết phủ trắng màu tang
Đò ai ngược hướng xuôi dòng lạ
Lẫn tiếng đêm rơi thật khẽ khàng
Tường Vân - 17/05/19
LẦN CUỐI...
Gắn trên nấm mộ bó hoa vàng
Nghi ngút hương trầm góc nghĩa trang
Kẻ bỏ tình sang miền cực lạc
Người ôm ái mộng lối thiên đàng
Buồn khi khấn nguyện sao rầu rĩ
Tiếc mảnh đời trôi rất khẽ khàng
Gửi hết niềm thương trong tuyệt vọng
Mà dòng lệ cuối đẫm khăn tang
Nguyễn Châm - 170519

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét