GIÃ TỪ ÁO TRẮNG
Hạ sắp đến rồi anh biết không ?
Ve kêu nức nở xót xa lòng
Sân trường chúng bạn chuyền lưu bút
Cửa lớp đôi mình đứng tựa song
Sách vở còn in màu mực tím
Trang thơ ai ép cánh hoa (phượng) hồng
Giã từ áo trắng bay trong gió
Gặp lại người xưa ta vẫn mong...
Mùa Thu
MÙA HẠ CUỐI
Gió hè thổi suốt phía hoang không
Trưa nhốt khàn ve dưới vực lòng
Phượng đỏ sông trời trôi điệp điệp
Nắng vàng bãi phố trải song song
Người đi mực cũ loang hồn tím
Kẻ ở tranh xưa giữ bóng hồng
Áo trắng dầm sương nhòa bạc bẽo
Mơ hồ tiếng nhạn xót xa mong….
Lãng Phong.
Gió hè thổi suốt phía hoang không
Trưa nhốt khàn ve dưới vực lòng
Phượng đỏ sông trời trôi điệp điệp
Nắng vàng bãi phố trải song song
Người đi mực cũ loang hồn tím
Kẻ ở tranh xưa giữ bóng hồng
Áo trắng dầm sương nhòa bạc bẽo
Mơ hồ tiếng nhạn xót xa mong….
Lãng Phong.

Họa góp vui cùng TV.
Trả lờiXóa*Từ khi bỏ trang fb Lãng Phong đến nay chỉ loanh quanh ở blog này.
Còn trang fb H,Q là của bà xã chỉ kết bạn với bà con trong nhà.Q chỉ mượn đường để đọc tin tức trên mạng xã hội.Thi thoảng vẫn có vài tin nhắn gởi vào đó của người quen biết,đã vô tình gây ra những phiền phức.
Chúc TV an vui !
MÙA HẠ CUỐI
Gió hè thổi suốt phía hoang không
Trưa nhốt khàn ve dưới vực lòng
Phượng đỏ sông trời trôi điệp điệp
Nắng vàng bãi phố trải song song
Người đi mực cũ loang hồn tím
Kẻ ở tranh xưa giữ bóng hồng
Áo trắng dầm sương nhòa bạc bẽo
Mơ hồ tiếng nhạn xót xa mong….
Lãng Phong.
Dạ em hiểu rồi, hôm bữa gặp ảnh đại diện em nhận ra anh em mừng lắm...
XóaDạ em cảm ơn anh cùng hòa bút, bài họa tuyệt vời anh ạ. Mến chúc anh tối an nhã.
Dạ em hiểu rồi, hôm bữa gặp ảnh đại diện em nhận ra anh em mừng lắm...
XóaDạ em cảm ơn anh cùng hòa bút, bài họa tuyệt vời anh ạ. Mến chúc anh tối an nhã.