GIÓ ĐÊM
Gió vờn mãi cánh hồng khuya run khẽ
Cho giọt buồn tan vỡ giữa hư không
Gió mãi thổi để hồn ai nghiêng ngã
Cho mầm xanh vừa vội vã xa cành
Gió mãi rót tiếng ru hời phiêu lãng
Cho cuộc tình vô vọng đếm thời gian
Gió mãi hát bài ca buồn đơn lẽ
Cho cuộc đời ôm mãi khối tình si...
Tường Vân - 30/05/19
===========
MÂY HẠ
Mây nhẹ bay nghe gót tình khẽ chạm
Cho duyên em hương tỏa ngát bên trời
Mây hững hờ trôi về miền xa lắm
Cho một đời ta mong ước xa xôi
Mây có mang tình anh về bên ấy
Cho nỗi buồn lạc vào chốn không tên
Mây có biết giấc mơ yêu trỗi dậy
Cho phương trời hai đứa bớt cô đơn...
Nguyễn Châm 300519

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét