Chủ Nhật, tháng 6 09, 2019

LỜI RU BÊN CÁNH VÕNG


LỜI RU BÊN CÁNH VÕNG

Ầu ơ nhịp võng tháng năm
Sao đời cứ mãi thăng trầm mẹ ơi
Ngoài trời đọng giọt mưa rơi
Trên đôi quang gánh mẹ tôi nhọc nhằn
Đôi tay chai sạm khô cằn
Tháng năm dầu dãi phong trần mẹ tôi
Nụ cười héo hắt bờ môi
Biết bao vất vả trên đôi vai gầy
Tóc giờ đã điểm màu mây
Mắt buồn mẹ vẫn bao ngày trông con
Mẹ ơi năm tháng mỏi mòn
Bước đời con trẻ vẫn còn chông chênh
Kiếp đời mẹ mãi mông mênh
Qua bao gian khổ trọn tình thủy chung
Bao ngày tần tảo trên đồng
Cơm no áo ấm bên chồng luôn vui
Chỉ mong con suốt cuộc đời
Trăm năm hạnh phúc trọn đời ấm êm !

Mùa Thu
8/8/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét