MEN TÌNH (1)
Hãy uống cùng em một tối này
Đông về giá lạnh mảnh hồn say
Lời yêu đợi mãi bay theo gió
Tiếng ái mong hoài gửi đến mây
Nỗi nhớ chưa trao dù rượu cạn
Niềm thương chửa thốt dẫu men đầy
Tàn đêm còn đọng bao lưu luyến
Nữa cuộc tình khờ hóa dại ngây !
MEN TÌNH (2)
Hãy cạn cùng anh chén rượu này
Đêm buồn giá lạnh cảnh tình say
Vần yêu dìu dặt neo dòng nước
Cung ái êm đềm quyện áng mây
Day dứt niềm thương tràn gối lẻ
Chứa chan nỗi nhớ ngập tim gầy
Tương tư dạ khúc người trao gửi
Một mảnh hồn sầu bỗng dại ngây !
Mùa Thu

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét