Chủ Nhật, tháng 6 02, 2019

MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ


MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ 

Thử một lần nghe nhịp đập tim em 
Anh có thấy bao nỗi niềm thầm kín 
Trong sâu thẳm tiếng lòng đang bịn rịn 
Níu thời gian ngược gió chở duyên sầu 

Thử một lần ta lặng lẽ nhìn nhau 
Để thấu hiểu tình đầu qua ánh mắt 
Anh sẽ thấy có những điều rất thật 
Và nghe lòng cảm nhận tiếng tim yêu 

Lỡ mai đây khi bóng ngã về chiều 
Giữa cõi trăm năm ta thành người xa lạ 
Như bọt biển sóng xô vào gành đá 
Xin một lần tan rã để thăng hoa.... 

Py Nhi - 08.05.19

YÊU LẮM, NHỮNG CHƠI VƠI…

Thử một lần hòa trong khúc hoan ca
Ta cảm nhận sự mặn mà sâu lắng
Dẫu duyên thơ chẳng tình sâu nghĩa nặng
Niềm mơ yêu trầm lắng giữ bên lòng

Thử một lần, quên hết những trông mong
Câu ân ái vẫn lượn vòng đêm mộng
Những thanh âm dọc lối tình trầm bỗng
Bến tương tư từ sâu thẳm dâng trào

Nếu mai này bay bổng giữa trăng sao
Vần thơ cũ có lạc vào trong mắt
Thì nhé em, một cuộc tình rất thật
Đã trao nhau..còn lẫn khuất..bên trời

Thử một lần...yêu lắm..những chơi vơi….

Nguyễn Châm - 080519

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét